Before Tet Holiday
Trước tiên, tui là khách quen thuộc tại quán và dĩ nhiên, chắc hẳn tôi cũng giống mọi người khác khi uống trà phải ngon - thạch tự làm - vệ sinh & ĐẶC BIỆT view đẹp (Đừng đợi tôi diễn tả, bạn đến 1 lần rồi chiêm nghiệm hen).
Tiếp theo, do cũng bận việc khá nhiều nên hổm rầy tui chả có tgian qua quán. Nếu có uống chỉ cũng nhớ hương vị đắc biệt qua cái tên gỏn gọn “ Lộc Trà “ quen thuộc mà tui hay uống. Bởi thế khi hnay ghé lại vừa thấy món là lạ, tò mò xem mén-nù thì ra là món “bắp xào”. Hương vị sao nhỉ? Thực ra tui cũng vừa mới kêu ra nè, ngoạm được 2 muỗng là bay lên review ngay. Thôi tui nói ngắn gọn qua 3 từ cho bạn đỡ mỏi mắt “ Ngon Banh Xác “ . Thế thôi!
Cuối cùng, tui vẫn phải khen ông chủ. (Khen kiểu mỉa mai đi hen) Mẹ ơi, nhiệt tình tâm sự với khách thấy mà ghét không nổi. Rồi tui muốn ở dơ xíu cũng ráng lấy khăn lau sạch sẽ như con Osin kkk. Chưa kể chả nhắc đi nhắc lại mỗi lần uống xong tại quán: “Hnay anh pha có ngọt/lạc quá cho mấy em không?” - Quan tâm khẩu vị của khách mà phát bực luôn hà. Thôi tui nó không bằng tự chứng kiến nhỉ?
P/s: Nói 1 hồi mới để ý quán làm ly mới đón tết. Ngẫm nghĩ “Ừ, đẹp đấy” (Góc GATO - Bán trà sữa thôi mà có cần đẹp zậy hông)
Kết 1 từ cho khoẻ nha mỏi mồm rồi “TUYỆT”
By MINGXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -