-
5.4Không bao giòoooooooooTrường mình gần quán này nhưng chưa bao giờ ghé qua làm một chầu trà sữa nào cả. Mãi đến hôm nay hẹn làm bài nhóm ở đây nên mình mới phải ghé qua. Cảm nhận đầu tiên khi uống nước là ngọt quá. Uống vô mà say vì quá ngọt, ngọt tông thẳng óc khỏi làm bài. Mình còn định vô nvs ói luôn vì ngọt ạ. Nếu đo theo thang đường của GongCha thì trà sữa ở Mizu là 200% rồi. Cái nước trà còn sệt sệt, húp cái mình phải thắc mắc, liệu sệt như vậy có phải vì trong đó có 70% đường cát 30% đường phèn? Chưa kể wifi rất yếu, load gmail cũng không nổi... Mình không ghét quán nhưng mình có thói drama nên mới review nghe đắng cay như vậy :v Nhưng chắc chắn mình không dám quay lại nữa :v ...Xem thêm