Mình ghé buổi trưa, cũng khá đông khách. Gọi ly hồng trà alishan sủi bọt và trân châu trắng ly lớn hết 45k. Trà ngon, sủi bọt ổn, chỉ có cái trân châu trắng thật sự không ngon. Tại sao quán không sử dụng trân châu trắng giòn giòn như ở gongcha hay r&b nhỉ, loại này không khác gì mấy trân châu đen. Nhân viên thì hơi lơ khách tí. Không gian rộng rãi, ngoài vài bàn ở tầng trệt, còn có khu phòng lạnh ở trên tầng 1. Có 2 phòng nên cũng thoải mái và thoáng. Decor quán ổn, điểm trừ là không lau bàn giúp mình..Xem thêm
I 'am TùngKhông tự nhiên mà chị ý lại chửi đâu bạn nhé !bạn cũng phải hãm lắm chị ý mới nói tục tĩu với bạn chứ.bạn lôi mấy câu nnay lên đây thì bạn nghĩ bạn có văn hoá hơn người ta không.phèn thế
07/07/2021 01:12:47
I 'am TùngỐi người còn mong có cái quán sập xệ đc như chị ý đấy bạn ạ :((( ngoài kia còn ối đứa đánh đu với quán chị ý còn không được cơ mà.thế thì bạn chưa biết bâyh bún mắng cháo chửi đang là xu thế à??bạn ở thế kỉ nào rồi vậy bạn