-
7.6Trải nghiệm sương sươngNay cuối tuần mình ghé Hiccup ăn cùng với gia đình do chỉ đi hai người nên kêu hơi ít vì mình đã ăn trước đó òi.... Lúc mình lại quán thì quán rất đông, chỉ còn bàn hai người nên mình được vào luôn khỏi phải đợi. Anh nhân viên phục vụ nói chuyện dễ nghe. Mình order Bò Nướng Mlem Mlem đơn giản vì tên món thú dzị và Tokbokki sụn gà lắc phô mai. Món ra khá chậm, khi món bò nướng ra thì sẽ đi kèm với phô mai sợi và chén tương nhưng cái lò thì được đem ra trước còn món kèm theo đem ra sau khá lâu và hên là vẫn kịp lúc để mình vẫn có thể trộn lẫn phô mai,sốt tương vào món, và lại kịp lúc mlem mlem. Còn về phần sụn gà và tokbokki thì gà không bị quá vàng nâu như mấy tiệm khác, vậy là đẹpppp. À còn về nước, mình cứ nghĩ là nước sẽ được đem ra trước nhưng do quán đông nên pv quên, mình nhắc hai lần mới bưng ra ạ. Về món bò thì đẹp, ngonnnnnn đã lắm luôn ó. Quán khá nhỏ chỉ có một trệt thôi, mong quán có thể mở rộng ra hơn nữa. Quán có chỗ giữ xe giá là 5k nha mnggg. Được cái cute là cái password wifi là chucbananngon - cảm giác ấm lòng dễ sợ. Lần sau đến sẽ ăn nhiều hơn. Love u <3 ...Xem thêm