Số phận đẩy đưa đã push mình đến với Trọng Tín và từ đó cuộc đời mình đã mở ra một trang mới!
- Về không gian:
Quán thọt hẳn ra đường nên không sợ đứng ngoài gào cô chủ không nghe :)
- Về thực đơn:
Không có giấy tờ cụ thể :) chỉ có nguyên xe xôi bự chà bá lửa - lời khuyên: thấy gì order đó hoặc kêu 1 phần thập cẩm cũng được
- Về giá cả:
Quá rẻ, quá bèo, quá xuất chúng: từ 15k đến 20k
- Về món ăn:
Ngon thần sầu, ngon xuất xắc, ngon bá cháy bọ chét luôn! Hôm bữa mình order là xôi gà da gà, full da không thịt. Xôi mềm, da gà giòn thơm nêm nếm vừa miệng. Ai muốn ăn cay có thể xịt thêm tương ớt không sợ mặn :)
Chốt hạ, ai đã ăn thì cứ tiếp tục ăn. Ai chưa ăn thì ăn thử đi nạXem thêm
2+
50,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -