-
5.2Đồ ăn ngon nhưng phục vụ rất tệMình đến lúc quán chỉ còn chỗ ngồi trong góc, không ai thèm ngó ngàng gì bàn mình. Bọn mình gọi một chị cho order món, chị lơ lần 1, cứ chạy lòng vòng chia phần mấy chén sa tế (một việc không cần thiết). Sau chị lại đi xẹt qua bàn mình, mình kêu chị ơi cho gọi món, chị lơ lần 2, lại tiếp tục chạy đi lấy mấy chai xì dầu để châm thêm (lại là việc ko cần thiết). Mặc dù chị có tương tác với cô nhận order nhưng ko hề báo là bàn mình cần gọi món. Cô order thì cứ đi lòng vòng khu vực phía trên, ghi ghi chép chép. Có tận 2 bàn đến sau mình nhưng lại lên món trước, còn mình vẫn ngồi chờ mong để đc order. Cuối cùng thì bàn ở giữa quán đã ăn xong và đi về, bọn mình chuyển bàn lên đó ngồi cho tiện, thì lúc này mới đc quán để mắt đến và ghi nhận món cho tụi mình. Mình kêu 2 tô mì và 1 lon Sting. Một lát sau có 1 chị mặt lạnh như tờ đem ra lon coca mất khoen (như hình), chắc đánh đố mình, mình bảo chị ơi nhầm rồi, sting chứ ko phải coca, cũng như chị lúc nãy, chị ấy cũng lơ và bỏ đi, mình nhắc lần 2, rồi lần 3, mình bực quá mới bảo "ở đây ko gọi coca, mà chị đưa cái lin này cũng chả ai uống được", rồi chị miễn cưỡng đổi lon sting cho mình. Thức ăn ở đây rất ngon, nhưng phục vụ "tệ hơn chữ tệ" và ko cần khách thế này thì đừng mong ăn nên làm ra, nhân viên chả ai có lấy 1 nụ cười. Mình chưa ăn ở quán người Hoa nào mà phục vụ tệ thế này. Hy vọng quán cải thiện phong cách phục vụ thì mới mong khách hàng có trải nghiệm tốt ở quán mình được. Thật là 1 trải nghiệm tồi, hỏng hết cả ngày cuối tuần của mình. P.s: nếu ai dễ tính chỉ cần ăn ngon ko chấp nhất phong cách phục vụ thì có thể ghé quán vì đồ ăn ngon (giá cao vậy thì ngon là đúng rồi). Còn nếu muốn ăn và được phục vụ tốt thì né chỗ này ra đi vì họ ko coi mình là thượng đế đâu. ...Xem thêm
