Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM - Gò Vấp
Mình là sinh viên của trường. Mình ở kí túc xá của trường nên hay xuống căn- tin trường ăn lắm. So với mấy quán rẻ rẻ bên ngoài thì cơm căn- tin trường thấy vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn và gia cả cũng phải chăng. Mình thích ăn sâm bổ lượng ở trong khu căn- tin trường. Ngon,nhiều giá 10k/ ly. Mình có ăn bánh bao, bún riêu, bún thịt nướng căn - tin rồi. Về phần bánh bao,chắc do ít người ăn nên hấp dữ quá nhão luôn cái bánh. Bún riêu với bún thịt nướng thì ít, ăn nước nhạt nhẽo.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -