-
3.8Bánh Canh Cua Rời Chị NgaĐịnh tới quán vui nhưng tới số 20 thì không thấy quand đâu chỉ có quán cà phê thế là 2 đứa tấp vào đây ăn thử. Nhận xét đầu tiên là quán khá sạch sẽ, thích nhất là ở quán dùng giấy ăn khá tốt chứ không phải loại giấy dỏm như nhiều quán. Gọi bánh canh cua, có cả cua rời và chả cua, cua làm không sạch lắm nên lúc ăn cứ phải nhổ mấy miếng vỏ ra. Nước dùng thì mặn thôi rồi, húp được 1 nửa còn lại phải bỏ đó. Lúc tính tiền kêu 40k thấy hơi đắt, bát bánh canh hơi nhỏ, chất lượng thật sự không đáng với giá tiền đó, ...Xem thêm