Quán bán ở trong ngôi nhà cổ bé bé
Quán khá đông, bán từ sáng đến tầm 8h là hết rồi
2 người múc nhưng vẫn không kịp, chờ mãi hơn 20 phút mới có ăn
Bún cũng bình thường, nước đậm vị, chả tôm mềm dai ngon, 1 tô đặc biệt là 30kXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
🔎Quán nằm trong ngôi nhà cổ ngay mặt phố, không gian be bé với những bộ bàn ghế đơn giản nhưng luôn tấp nập người ra vào. Quán còn được mn gọi vui là "bún chờ Mệ Kéo" vì khách đến đây toàn phải xếp hàng chờ đến lượt được múc đồ ăn cơ. Ở đây, mn phải tự phục vụ từ bún đến rau sống các thứ. Đôi lúc phải chờ lâu hơi mệt xíu nhưng cái cảm giác đứng quây quần bên nồi bún nóng hổi gợi cho mình về những ngày lúc nhỏ thường hay xếp hàng đợi mệ phát quà bánh cũng vui vui mn ạ.
🥩Bún Mệ Kéo có đầy đủ các nguyên liệu như: thịt heo, thịt bò, chả cua, huyết...Chang gọi 2 tô: 1 bò cua và 1 bò huyết (đều 25k). Tô bún nhỏ thôi nhưng đầy đủ màu sắc hấp dẫn đúng với phong vị người Huế. Nước dùng ngọt và trong, không quá đậm mùi ruốc kèm theo vị cay đặc trưng. Huyết với chả cua cục nào cục nấy to đùng, ăn ngập miệng. Chang cực thích ăn kiểu tô be bé như này luôn, vừa đủ no, không quá ngán và vẫn còn chút cảm giác thòm thèm đọng lại. Ăn xong gọi thêm một ly nước đậu ván tráng miệng thì quá hoàn hảo cho một buổi sáng.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Đi ăn với gia đình cách đây không lâu và cảm thấy rất thất vọng.
Đông đúc, chờ đợi, lộn xộn.
Và tô bún cũng không cứu vãn được. Nước bún là tinh hoa của Bún Bò thì nhạt, không mùi thơm của ruốc hay sả, như tô canh bình thường.
Và có chuyện hài như này: Lúc đi ra lấy xe mình có chê, nói với ba mẹ. Thì có bà nào đi bên cạnh:"Có cái mà ăn là nhứt rồi còn đòi..." Haha, ăn lấy rẻ, lấy no (mà ko ngon nên cũng k thấy thoả mãn và k no luôn) thì xin mời. Con người chứ con gì mà cho gì ăn nấy.
Kỉ niệm không đẹp nên sẽ không bao giờ quay lại hay giới thiệu cho bạn bè.
- Đó là ý kiến của mình, nếu muốn các bạn có quyền thử -Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
NaTa LeeGiống ý mình. Đã là nước bún nấu phải có ruốc và sả mới ngon. Đằng này nấu như nước canh thì ko đc gọi là bún Huế. Ăn 1 lần giống như bạn rồi cho lại cũng ko bao h thèm quay lại lần nào nữa. Thế mà lại nổi như cồn
Mình nghe trên mạng review tốt nên tranh thủ đi Huế có ghé qua ăn. Do đông mà lại không có thói quen xếp hàng nên mn cứ ngồi quanh rồi chen nhau đưa chén vào. Ai chen được trước thì lấy trước. Mình ngồi khá lấu r Cô kia mới hỏi lấy gì mặc dù ngồi từ nãy tới h rồi. Mấy người vào sau mình ăn muốn xong luôn rồi :)))
Vậy nên ai mà ko thích chen lấn thì ko nên đi.
Về món ăn: do ở SG ăn sợi bún to quen rùi nên lúc ăn ở đâu cảm giác như đang ăn bún riêu( sợi bún nhỏ)
Nước dùng thì cũng ko hẳn là ngon (chắc do mình ăn ở Sg quen rồi).
Nói chung chỉ được cái không khí giống ở quê, các Bà các Cô nói giọng Huế dễ thương thôi. Chứ quay lại để ăn nữa thì thôi vậy.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Kém. Đông khách chen lấn, xếp hàng trước nhưng hết bún. Nên chuyển đến ông Vọng 5 Nguyễn Du gần đó, hoặc bún chè Hẻm Hùng Vương, bún Tuyết Nguyễn Công Trứ gần cầu chợ Cống.Xem thêm
10+
50,000đ +
Không
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
đc gọi là Hot nhất Huế, ngon nhất Huế nhưng theo mình thì flop nhất Huế. Bát bún đầu tiên mà ám ảnh cả chuyến đi Huế của mình, khiến mình quyết tâm ko cho các thể loại bún bò huế, bánh canh ở Huế thêm 1 cơ hội nào nữa T_T bún bò nhưg cục thịt lợn to đùg vừa to vừa nhạt nhẽo vừa ngán, nước dùng hơi nhạt nhoà mà vị cay át hết tất cả các thứ vị khác, thành ra thanh chả ra thanh mag đậm chả ra đậm cứ nửa vời, chỉ có cay :)) mấy miếng chả cũng tạm nhưng hình như thành phần chỉ có giò sống & hương-liệu-thịt, hương-liệu-cua hay sao í nên dù mềm nhưng ăn k thấy tươi thật lắm. Có bh quay lại Huế đi chăng nữa mình sẽ ko bao h ăn lại ặc ặc
đc cô bán hàng nhẹ nhàng và trà đá free, hà nội chả bao h có :))Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Foodee_ebf22323Có ng ít ăn cay đc thì ra huế chịu thôi bà ạ,ở huệ cái gì củng cay,sau k ăn đc thì bảo đừng bỏ cay ,vì ngta làm là auto cho tý ớt và nước màu vào rồi
29/11/2017 21:09:32
Linh Vanmình ăn cay rất tốt nhưng đồ cay phải đậm đà ăn mới sướng. như đồ thái ấy. còn cay ở mệ kéo lại đi đôi với cái vị nhàn nhạt mỡ mỡ sao đó nên mình thấy k ngon
Review mới nhất cho ai muốn tới đây ăn bún bò huế nè. Mình mới ăn lại cách đây 2 ngày thôi. Không còn gánh bún bò có mệ ngồi bán nữa, bây giờ chuyển hẳn vào trong nhà rồi. Mệ bán bún cũng già rồi nên không ngồi bán nữa, chỉ có con cháu mệ phục vụ thôi nhưng món ăn vẫn không thay đôi hương vị. Không gian quán không rộng lắm vì là ở trong 1 ngôi nhà cổ, bàn ghế thì sạch sẽ, bước vào quán mình cứ có cảm giác cổ cổ rất huế. Bún thì rất hợp khẩu vị, mình là người huế ăn bún bò cũng rất nhiều chỗ nổi tiếng khác rồi, mỗi nơi có một điểm riêng. Riêng ở đây, 1 tô bún nho nhỏ vừa đủ ăn, không quá nhiều nên không gây cảm giác ngán. Rau sống thì lần đầu tiên mình thấy có vị như rau sống ở nhà mình tự làm vậy, rất ngon và bắt mắt, mình ăn 1 tô bún mà hết luôn 1 tô rau sống luôn. Nước dùng vừa miệng, miếng thịt rất ngọt, vừa ăn, không bị béo. Mình tới đây chỉ thích ăn thịt ba chỉ nên không gọi thử các loại khác :). Chỗ để xe rộng rãi, bạn có thể để xe trên vỉa hè phía đối diện, sát bờ sông. Nói chung là mình rất hài lòng khi ăn ở đây, mọi người hãy đến ăn thử nhé. 1 tô có giá từ 20k. ah, ngoài ra ngay cửa vào bên tay phải có một quầy bán chè, tàu hủ nữa nhìn rất huế. Hy vọng mọi người hài lòng. :))))Xem thêm
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -