-
CHUYỆN THẬT TÔI THỀ KHÔNG NÓI DỐI. tôi đến ăn trưa chỗ nhà hàng Bồ đề lúc 12h kém 15 ngày 25.12. Tôi gọi 1 cơm dĩa, nhân viên bưng ra và tôi cứ thế ăn. Ăn đến 1/3 dĩa cơm phát hiện có 1 CON GIÁN (nguyên 1 Con gián) trong dĩa cơm. Lập tức tôi đứng phắt dậy vì quá giật mình, hớp 1 ngụm trà súc miệng rồi ra ngoài ói cơm ra. Tôi không ngờ 1 nhà hàng chay lớn lại mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm như vậy. Bàn cạnh tôi ăn họ cũng nói trong dĩa thức ăn của họ có chân gián. Thôi, xin không bao giờ quay lại chỗ này ...Xem thêm

