Quán Tâm Phúc - Bún, Cơm, cháo Hến
Mình ăn ở đây từ lúc còn lò dò đạp xe đạp với nhóm bạn thân, đến giờ đứa nào cũng đi làm cả rồi vẫn còn ăn ở đây. Quán này không lúc nào quá đông, nhưng cũng chẳng quá ít khách, phải gọi là lai rai à.
Mình thích ăn nhất ở quán này là món cháo hến, cháo hơi đặc, thêm ít nấm mèo, 1 vài thìa hến bự ăn rất ngon và đã. Mỗi tô chỉ có 7k, mình ăn đủ bún hên,cơm hến, cháo hến, và 1 ly chè bắp chính hiệu cồn hến chưa được 30k/1 người.
Quán này nằm ngay đường rẽ trái đầu tiên khi xuống cầu luôn, bảng hiệu không bự, lại không bắt đèn nên khi rẽ vào thì nhớ để ý kỹ sẽ thấy quán.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -