Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
Đã được đặt lần
-
Tui biết đến Cú từ hồi học lớp 6,7 cơ :)) lúc đấy thấy tụi bạn đi check-in miết. Mãi hơn 1 năm gần đây tui mới đặt chân đến Cú. Lần đầu và lần thứ 2 tui đến là Cú chỉ có mỗi phòng ngồi bệt ở tầng trên. Gần đây biết Cú đã “sửa soạn” lại không gian và update menu lên thì tui cũng qua hóng hớt xem sao. Menu nay bắt trend có mấy món hit như milo đá bào nè, nhưng chị chủ bảo rằng món này sẽ tan đá khá nhanh, nghĩ lại mình còn chụp choẹt sống ảo, nên thui té qua order sữa tươi trân châu đường đen (25k)🥛, trà đào (25k) 🍑, thập cẩm chiên nhỏ (25k)🍡🍢 và mì trộn bò xào (35k) 🍝🥩. Cá nhân tui thấy 2 món nước thì trà đào oke nhất, pha đậm đà, cơ mà tìm mãi ko thấy đào miếng, hoá ra có đào dầm ở đáy ly 🤣. Sữa tươi hơi lạt vị, kiểu đá nhiều, nhưng trân châu đường đen dai vừa ổn. Thập cẩm chiên có tôm, bò, hải sản viên, vài miếng xúc xích đức cắt ra, 1 viên hồ lô và 1 viên tôm surimi, nói chung viên chiên ngon, ko bị bở hay ngấy. Cái mì trộn thịt bò này lạ nè :)) có vài miếng thịt bò xào, trứng rán, xoài, khô bò và..đậu phộng. Mì trộn có nước sốt vừa miệng trộn đều cùng vị béo cay mặn của tương ớt và sốt mayonaise, có thịt bò ăn ổn áp nhưng chưa đã ;(, nhai thêm đậu phộng nó vui vui mồm :)))))) Không gian có cả tầng dưới và trên lầu, tui ngồi dưới nên ko rõ trên lầu sự tình như nào. Dưới lầu trang trí xung quanh toàn là gấu bông ei :3 mà cưng lém, bơi trong gấu bông lun é, quán có bán cả gấu bông móc khoá 30k/c, có cả xem tarot lun nhưng chỉ trong thgian cố định, phải book lịch trc. Phòng có máy lạnh ngồi mát mẻ, quán bật nhạc nhẹ nhàng lắm, tui nghĩ phù hợp vs những ai có nhu cầu tìm 1 quán trà sữa học làm bài nè.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Hơn một năm mình quay lại quán. Không gian làm lại rộng rãi, sang đẹp và sạch sẽ hơn. Mình order 1 matcha dừa và 1 socola nóng. Matcha dừa lờ lợ ớn nhờn. Socola nóng bỏ trong ly giấy mà tới có 1/3 ly. Nếu đã tính là món nước nóng nên nhìn vào có vẻ ít thì sao không bỏ vào tách. Nhìn cái ly giấy có chút éc nước bên dưới kỳ cục. Vị socola cũng dở tệ.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Dương Xuân Chào em, chắc do khẩu vị từng người chứ 2 món đó quán c vẫn bán đều, là vì quán c không dùng đồ tái sử dụng, đồ nóng không bỏ trong ly nhựa PE được nên phải bỏ vào ly giấy, còn em hỏi vì sao dùng ly lớn như vậy thì chỉ loại ly này có thể dùng nắp được, và có nhiều trường hợp khách yêu cầu thêm đá để bớt nóng, định lượng thì cũng bằng với các quán ở ngoài chứ không hề ít hơn đâu nha em. Nếu có thể hẹn em đến quán phục vụ món khác tốt hơn. Cám ơn em!
-
Trúc Đào Dạ. Trước hết em nghĩ sẽ dễ chịu hơn nếu khách có trải nghiệm không tốt thì thông thường phía quán, nhất là chủ sẽ bày tỏ sự chia sẻ lấy làm tiếc. Còn về sản phẩm và dịch vụ, nếu chị tự tin, hầu hết khách hàng đều hài lòng và đến đông ủng hộ thì chị cứ phát huy chiến lược của mình. Nếu chị thấy tình hình không ổn thì nên xem xét lại và cải thiện. Tự bản thân người bán quyết định cái gì có lợi cho việc kinh doanh lâu dài thôi ạ. Btw, em có trải nghiệm như thế nào thì review như thế đó. ^^
-
Dương Xuân Chị có nói ai review sai sự thật đâu? Chị chỉ nói tuỳ khẩu vị từng người thôi mà, có thể món đó đối với em không ngon nhưng đối với 1 số người thì hoàn hảo, chị cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực về món này. Còn nếu cmt của c làm em không được dễ chịu thì chị bày tỏ sự lấy làm tiếc vì không làm em hài lòng. Cám ơn em! Hẹn được phục vụ em lần sau tốt hơn!
-
-
Quán này là quán tủ của mình hồi c2 nhưng lần này trở lại thất vọng thiệt sự từ đồ ăn đến thái độ phục vụ Milo đá bào khá nhiều khoảng 2 người ăn nhưng vị rất chán. Thập cẩm chiên và trà sữa ổn. Nvien dễ thương nhưng điều đáng nói là thái độ chị chủ quán rất 3 chấm khi mình đi 4 người nhưng gọi 3 món trong khi đó đồ ăn order đâu phải quá ít ?? Đã vậy còn dặn dò mình là bữa sau đi bao nhiêu người gọi bấy nhiêu món với thái độ cực kì khó chịu nữa chứ :))) Chị chủ quán như vậy thì còn training dc ai nữa nhỉ?? Chắc đây là lần cuối trở lại quán.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Dương Xuân Hihi, giờ chị mới thấy bài của em, cũng giải thích vì sao chị khó chịu nhe, vì mình đến quán tổng cộng có 4 người, nếu như vừa vào 2 bạn kia nói là không dùng gì thì chị sẽ chẳng nói gì, chỉ là 2 bạn đấy lao thẳng lên lầu như 1 vị thần, đến khi chị và nhân viên chị gọi ngược lại 2 bạn vẫn đi thẳng, lúc đó em mới nói là 2 bạn đấy không dùng gì, hihi nếu em mở quán ra kinh doanh tất nhiên em sẽ không thích có người đến quán sử dụng dịch vụ của quán mình free đâu em :) Và món milo đá bào, món đó vẫn đang bán chạy, chắc do khẩu vị của mình mặn quá nên không hợp đó em, hy vọng lần sau sẽ được gặp lại và phục vụ em tốt hơn. Cám ơn em!
-
Kim Thư Ngại quá bây giờ mới thấy phản hồi của chị! Em xin trả lời ntn ạ. Thứ nhất, đúng là bạn e có đi thẳng lên lầu thật và khi chị gọi lại thì thì bạn e vẫn đứng lại chứ không hề bỏ đi một mạch nhưng lúc đó chính em đã bảo bạn em cứ lên lầu đi và một mình em ở dưới order là được rồi, vì thật ra trước khi tới quán tụi em đã bàn nhau là sẽ gọi những món gì bởi hôm đó lên kèo đột xuất nên tụi e không mang nhiều tiền, mắc công gọi quá trớn lại thiếu tiền nữa thì khổ chị ạ :))) Thứ hai, tụi em đi 4 người gọi 3 món và 3 món đó cũng không phải ít ỏi gì cho cam nhưng lúc đó chị khăng khăng bắt tụi e phải gọi thêm 1món nữa cho "đủ bộ" và bây giờ chị lại lên đây đánh tráo khái niệm và bảo bọn em dùng dịch vụ free ạ? Nếu quán chị thật sự có quy định đi bao nhiêu người gọi bấy nhiêu món thì tụi em xin lỗi chị. Hy vọng hội bạn 5 người của chị vào cà phê gọi 4 ly thì vẫn được chủ quán chào đón. Thứ ba, về món milo đá bào, dù vị của nó ngon hay dở gì thì cũng là cảm nhận của riêng em. Cảm ơn chị đã phản hồi review của em về quán một cách lịch sự nhưng lời lẽ đâu đó dường như còn chút cay cú nhỉ. Em nghĩ dù bất cứ khách hàng nào đưa ra bất kỳ nhận xét nào, phản hồi nào thì chị cũng nên ghi nhận, xin lỗi và cảm ơn thay vì bảo rằng khẩu vị của họ "mặn quá" nên không hợp với món best seller của quán mình ))))) Em không bao giờ dám lên mặt dạy ai điều gì cả, đặc biệt là dạy doanh nhân cách kinh doanh :))) Thế nhưng để đạt được thành công lớn thì phải bắt nguồn từ những điều nhỏ phải không ạ? :)
-
-
Quán nằm đầu đường Lê Đại Hành, ban ngày đi hơi khuất, nhưng nếu đi vào buổi tối thì sáng rực màu đèn vàng ấm cúng lắm nè, ở dưới có 2 tủ truyện tha hồ đọc. Có nhiều món lạ: sương sáo sữa, tắc xí muội, bánh trứng cút, mì trộn chua cay, và nhiều món ăn vặt khác nữa. Giá cả phù hợp túi tiền học sinh, sinh viên. Trên lầu là khu ngồi bệt, cả quán đều có máy lạnh, wifi phà phà luôn nha.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán Owl nằm ở ngay đầu đường Lê Đại Hành, tuy nhiên hơi khuất nên tụi mình đã đi lố 1 đoạn mới để ý. Vừa dựng xe trước quán mình có cảm giác không khí của quán hơi buồn, có vẻ không sáng sủa cho lắm. Về không gian, quán decor đơn giản chứ không bắt mắt. Tầng dưới ngồi ghế nệm dài, tầng trên ngồi bệt. Lúc đầu tụi mình định ngồi trên lầu, trong lúc bạn mình order nước mình có lên trên xem thử. Khi ngó vào phòng thì thấy có 1 chú đang nằm dài ngủ, không gian trên này khá bí, nệm không trải ra mà gom lại đặt hết trên bàn nên mình đã xuống dưới ngồi. Phòng dưới thì có máy lạnh và 3 kệ truyện tranh với khá nhiều truyện để các bạn đọc giải trí, giết thời gian, mình thấy cũng ổn. Ánh đèn vàng của quán tạo cảm giác dìu dịu và gần gũi lắm. Về thức uống, tụi mình order 2 món là sữa chua mít và trà cam mật ong vì thấy 2 món này có vẻ lạ lạ. Món sữa chua mít ăn ok, topping nhiều, gồm có mít cắt nhỏ, trân chân trắng và thạch. Tuy nhiên, khi thử món trà cam mật ong thì mình thấy vị của nó không ổn lắm. Vị trà hôi hôi, cộng với vị mật ong có phần gắt, tạo nên 1 tổng thể khá tệ, mùi rất khó chịu. Mình vừa uống thử ngụm đầu tiên là hết hồn luôn. Nhìn chung, nếu bạn nào muốn tìm 1 quán có không gian yên tĩnh, thoải mái để nghỉ ngơi thì quán này theo mình là 1 trong những sự lựa chọn khá ổn.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Ko gian rộng đẹp, ở dưới là ngồi ghế nệm dài còn trên lầu ngồi bệt, còn có truyện tranh lấy đọc thoải mái, mở nhạc hay, đồ ăn nhiều và ngon, mình kêu có 2 món mới đầu bưng ra tưởng ăn ko no nhưng ăn quài ko hết luôn nhé. Trong hình là viên chiên thập cẩm 40k và mì trộn đùi gà 35k, đùi gà to nhiều thịt, và vì gọi 2 ly nc size S nên hơi ít, giá cả đối với mình như v rất là ổn, chỗ để xe còn có 2 em cún xinh cực.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Đúng là quán có không gian dễ chịu, nhưng thái độ phục vụ mình cảm thấy không hề thích 1 chút nào, có cô bé tròn tròn là thấy còn nhiệt tình, còn cô bé gầy gầy thì thật sự thái độ phục vụ không hề tốt, nghe review đến thử nhưng cảm thấy khá thất vọng, mì chua cay cũng không ngon haiz.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán mới xây sửa lại :"( mình thích view cũ hơn 😭 ngồi bệp, ấm cúng, thoải mái. Quán vẫn có máy lạnh hì.Nay quán nhiều nhân viên hơn r, đồ ăn đa dạng hơn, k còn 1 chị 1 cô như ngày xưa, k còn làm lâu nữa. Quán vẫn vậy, ấn tượng bởi nhiều truyện anime, đọc thả ga :") nay còn nhiều hơn nữa cơ. Mình... tới quán lỡ làm đổ ly trà sữa 😭 phiền họ dễ sợ 😅 chắc nhắc v là chủ quán nhận ra mình luôn quá 😂 à... quán nay mới xây nên cái bảng hiệu nó hơi... khó nhận ra quán ạ @@ mình suýt lướt qua như người xa lạ luôn ý 😂Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Dương Xuân ôi trên lầu có bệt đó em :)
-
phanhmei h nó nhỏ, k gian nhỏ hơn, trên lầu có nhưng lại hình như k có máy lạnh or truyện @@? em k nhớ ))) nhưng nói chung em thích phiên bản cũ ))
-
Dương Xuân Ui em ơi diện tích vẫn như cũ nha, ở trên là bằng quán cũ của chị luôn đó, trên có máy lạnh mà, vì quản lý truyện không nổi nên chị chỉ để khu vực ở dưới, khách có thể mang truyện lên trên đọc, đọc xong đem cất lại chỗ cũ là được :)
-
-
Mấy ngày tết này mình đi đến quán khá nhiều , vì quán xinh , thức ăn ngon giá cũng ổn. Nhưng thái độ phục vụ thì quá tệ ! Bạn mình cũng phàn nàn vì thái độ của nhân viên khi order nhiều lần , nhân viên gắt gỏng lên , nhưng tụi mình cũng thông cảm vì tết quán đông chắc nhân viên cũng mệt rồi nên mới như v. Mình vẫn ghé quán thường xuyên , nhưng r có một hôm mình để quên đồ ở quán, để qua đêm . Sáng hôm sau mình nhờ bạn mình hỏi nhân viên là có thấy đồ của mình k ? Nhân viên tl là k có. Mình mới đến tận quán hỏi , nhân viên nói nếu có đồ là đã đem xuống quầy r. Mà thái độ cũng khá căng. Mình cũng cảm ơn rồi về. Về đến nhà mình nhớ chắc chắn là mình để quên ở quán. Mình quay lại k hỏi nhân viên nữa mà tự mình lên tìm thì thấy đồ của mình ở trên đó .Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Dương Xuân Xin lỗi em chị là chủ quán, ko biết là thái độ của nv ca nào ngày nào gắt gỏng vậy em?
-
Dương Xuân Với lại khoảng thời gian Tết vừa rồi chị đều túc trực ở quầy, nếu em để quên đồ mà vật dụng lớn, đặt trên bàn hoặc sàn nhà thì mấy bạn khi xếp bàn lau dọn ở trên sẽ thấy, còn nếu đồ của em bỏ trên tủ kệ thì tất nhiên bạn sẽ ko để ý, đặc biệt bạn ca tối có đồ khách để quên tại chỗ ngồi lúc nào cũng đem xuống, và có lần khách inbox báo để quên đồ chị đã cho nv ca đó chạy lên lấy xuống và trả lại bạn, ko chỉ riêng em mà ai khi để quên đồ tại quán khi được phát hiện đều sẽ trả lại, chỉ trừ trường hợp có khách tham lam lấy đồ của em thì chị ko kiểm soát được. Một lần nữa xin lỗi em nếu đã làm em phật ý, nhưng vì Tết vừa rồi lượng khách rất đông nên chị ko đảm bảo làm hài lòng hết tất cả. Cám ơn em!
-
-
Không gian dễ thương, phục vụ nhanh nhẹn. Đồ ăn thức uống ngon, rẻ, lạ, đáng để thử. Ngoài ra quán còn có truyện và đồ chơi cho các bạn đỡ buồn tay :vXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Có wifi
-
Có giao hàng
-
Có máy lạnh & điều hòa
-
Cho mua về
-
Trả bằng thẻ
-
Có chỗ đậu ôtô
-
Nên đặt trước
-
Có bàn ngoài trời
-
Có phòng riêng
-
Có chỗ chơi cho trẻ em
-
Có karaoke
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Tip cho nhân viên
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có thẻ thành viên
-
Có xuất hóa đơn đỏ
-
Có hỗ trợ hội thảo
-
Có lò sưởi
-
Có hỗ trợ người khuyết tật
-
Có chiếu bóng đá
-
Có nhạc sống