Meo meo
Mì lạnh dở từ nước dùng đến sợi mì. Mì của mình luộc còn dai kiểu cắn không đứt, kiểu luộc chưa mềm đó, lõi vẫn rất dai. Nước dùng thì nêm không ngon. Mình ghiền mì lạnh nên ráng lết tới Gogi để ăn mà dở đau đầu.
Banchan bình thường, có kimchi dở, kiểu muối chưa tới đó, có miếng cải như trộn sốt thôi chứ không phải lên men nữa.
Mình còn ăn cơm trộn bạch tuộc với thịt nướng nữa, mà ăn cũng bình thường, chỉ có món mình hi vọng nhất là mình lạnh mà làm dở quá nên mình rút lui.
À lúc mới bưng mì ra thì lõi mì còn dai nhách chứ để lâu tầm 20’ như lúc mình viết cmt này thì nó hơi hơi mềm lại rồi nhưng cũng không thể cứu được bởi ngâm trong nước dùng 🥴Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -