Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Nhà Nghỉ Khánh Linh

Nhà Nghỉ Khánh Linh

-
- Khách du lịch
4.0
Vị trí
2.0
Giá cả
1.0
Chất lượng
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.8
1
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 300.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.8
    NHÀ NGHỈ/ KHÁCH SẠN KHÁNH LINH (HÀ TIÊN) - TỞN TỚI GIÀ
    NHÀ NGHỈ/ KHÁCH SẠN KHÁNH LINH (HÀ TIÊN) - TỞN TỚI GIÀ    Mình đi du lịch bụi miền tây 8 ngày. Chiều ngày thứ hai đã đên Hà Tiên. Dự định ở lại 2 đêm để quá cảnh đi đảo Hải Tặc và một số địa điểm nổi tiếng quanh thị xã.    Mình chọn nhà nghỉ Khánh Linh (19 Đ. Hoàng Văn Thụ P. Pháo Đài) vì có đọc review trước của một bạn thấy ổn. Chị chủ báo giá 250k 1 ngày nhưng mình nói 200 thôi ( phần vì review trên mạng là 200, phần là ngày thường, HT hôm đó vắng lắm).     Mình check phòng thử thấy cũng ok (trừ thiếu giấy vệ sinh trong toilet, dây cáp dây điện lòng thòng chỗ TV, TV toàn hột kêu rè rè, Wifi không kết nối được dù đã thử access cả ba lầu...sao cũng được vì mình nghỉ chỉ ngủ thôi mà). Cho đến 21h, máy lạnh đột ngột hư, không tín hiệu gì. Mình liền xuống báo chị chủ, chị nói "Ừ, phòng 302 phải không em, lên chờ chị tí". Mình có thử tìm xem công tắc máy lạnh nhưng cái công tắc đó đã bị lún vô trong, chỉ nhìn chứ không moi ra được. Mình lên phòng để cửa chờ chị lên xem nhưng chỉ nghe tiếng chị giỡn với con gái dươi sảnh, đến 10h30, vẫn không thấy ai lên, mình và bạn mình mệt quá quyết định mở quạt ngủ luôn.    Thật tình đêm đó nóng kinh khủng, rít chằng rít chịt ra, phần vì máy lạnh hư, phần vì phòng nhỏ, ngộp nên càng quạt càng phà hơi nóng, đã vậy quạt còn kêu e e nguyên đêm như khô dầu ấy.     Mình mất hứng quá sáng đi ăn qua loa, ghé coi Thạch Động rồi di chuyển thẳng về Bạc Liêu luôn, không đi đảo gì nữa     Sáng trả phòng mình vẫn không thấy nói gì vụ đêm qua. Chỉ thấy ánh mắt chỉ nhìn tránh tránh mình sao đấy. Tiếc cho một nhà nghỉ có vị trí đẹp (ngay chân cầu Tô Châu) mà lại có cách hành xử bỏ khách như vậy.      Các bạn nào đi HT chơi nên né nhà nghỉ này để cuộc vui được trọn vẹn nhé. Với mình thì trải nghiệm một đêm ở nhà nghỉ này đã lấy đi toàn bộ cảm xúc cho chuyến đi.     Dặn lòng sẽ ghé thăm Hà Tiên nữa nhưng sẽ chọn một nơi an tâm hơn để nghỉ ngơi. Chứ đ xa mà gặp mấy nhà nghỉ " hiếu khách " như thế này thì chỉ có tức anh ách thôi.   Cảm ơn các bạn đã xem, chúc mn có những chuyến đi vui vẻ nhé. ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
0 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
4.0
Giá cả
2.0
Chất lượng
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.0
1.8 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập