Đồi Chè Cầu Đất
Mình vs bạn đi cũng lâu rồi, chắc cách đây 1 năm á, đi hồi tháng 4 mà trời cũng hay mưa dông lắm, 2 đứa lụi cụi xách xe chạy lên cầu đất, trời ơi xa dễ sợ, mà đi đường k biết cũng sợ luôn á
Mình đi k đúng lúc đồi chè vừa mới thu hoạch xong nên nhìn hoang tàn dễ sợ, ai đi đúng ngày sẽ đẹp hơn đó, chịu khó tìm chỗ chè nhiều thì cũng có pic đẹp
Trên này có vườn lavender nữa mà nghe bảo đường đi hơi khó vs phí vô 100k thì phải nên mình k đi và về luônXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -