-
9.0Chợ Đêm Đà LạtLần du lịch này đến Đà Lạt quá là vui và ấn tượng luôn, các danh lam thắng cảnh thì đi ban ngày rồi, ban đêm đương nhiên là phải ghé khu chợ đêm Đà Lạt náo nhiệt và đậm màu sắc Đà Lạt này :) Theo mình để ý thì chợ nằm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, lối vào chợ một đường thẳng sau đó có một bùng binh lớn với tượng đài và tiếp tục rẽ ra phía sau, chợ khá rộng, bày bán đủ loại đặc sản Đà Lạt như áo len, túi thổ cẩm, atiso... Đồ ăn thì vẫn là xiên nướng, sữa đậu nành, bánh tráng nướng, dường như ngày càng đa dạng món ăn hơn, đợt này mình lên còn thấy xôi cuốn, cà phê đường phố, đặc biệt đi sâu vào trong chợ còn có cả crepes nữa, là fan cuồng crepes nên phải chộp lại ngay và liền :)) ta nói crepes dâu đúng bài Đà Lạt luôn, dâu mê man ăn kèm với kem, chuối mà có 15k 1 cái thì quá ấn tượng rồi, thêm nữa là thấy chủ tiệm dễ thương quá nên buộc phải review lại cho bà con cùng ghé thưởng thức, nói chung không thể bỏ lỡ, chỉ mỗi điều tiệm nhỏ mà khách đông thành ra đứng đợi lâu ơi là lâu, mình phải đi thêm 1 vòng chợ mới tới lượt, tiện thể đi mua ly sữa ấm nóng uống kèm, sữa 8k 1 ly uống cũng rất ok. Nói chung YÊU ĐÀ LẠT :)) ...Xem thêm

