Trước tiên là nhân viên không hiếu khách. Mình với bạn mình vừa tới. K tiếp đón niềm nở thì chớ lại còn ngồi bấm bấm điện thoại. Kêu anh ơi dắt xe qua đây. Quay đầu lại. Blah blah. Vô quán thì em tiếp viên mặt mũi cau có như mình thiếu nợ bạn ấy vậy.
Kế đến là menu. Hoàn toàn k có giá. Lỡ kêu 4 món do nghĩ nó nhỏ nhỏ 2 đứa ăn ok. Lát sau ngó vòng vòng thấy ghi trên bảng 1 vài món. Toàn 70-80k. Mình mới bảo cho hồi lại 2 món. Thì quán bảo k hồi được do bếp đã nấu rồi. Nghĩ cũng lạ. Canh chua, cá kho, tôm rim, cải xào... Những món này đã nấu chín rồi múc ra cho khách thui mà bảo k hồi được. Nói chung 1 phần 70-80 thì k phải quá mắc nhưng nó chỉ hợp khi nào bạn đi đông. Gọi 2-3 món ăn chung như gia đình.
Đến khi tính tiền, bill tính cả món bông cải xào mặc dù họ quên đem ra. Thế là 1 chị khác chạy ra ngó ngó, nhìn trên nhìn xuống như thể mình nuốt mất cái dĩa không bằng. Lát sau mới thừa nhận đã quên mang ra và trừ bill.Xem thêm
2+
200,000đ +
Không
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -