Món ăn bình thường, giá cao.
Mình khách DL, đến ăn trưa vào đợt lễ 30/4 vừa rồi.
Quán rộng, trên bàn để sẵn chuối, nghe nói ăn thì tính tiền :)))
Đi 2 người nên mình gọi:
- Canh cà chua trứng: 25K, canh nóng, nêm nếm ngon
- Cá kèo kho tộ 50K, cá nhiều, nhưng thịt bỡ và ăn không ngon mấy
- Sườn non ram mặn: 55K, thịt còn bỡ hơn, sườn mà thấy có một cục sườn, còn lại nạc mỡ :))))
- Cơm niêu: 10K/ thố, nhìn đẹp vậy chứ mình ăn thấy không ngon bằng quán cơm niêu Núi Lớn ở Tuy Phong, Bình Thuận.
2 người ăn hết 157K, và sẽ không bao giờ ghé lại vì không có gì đặc sắc hơn những quán cơm bình dân lề đường 20K ở SG cả ^^Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -