Quán nằm gần ga Đà Lạt nên rất đông khách vào dịp lễ Tết, không gian vừa đủ ngồi, có tấm kính ngăn cách ở ngoài với trong nên ngồi bên trong hơi ngộp, chất lượng thì tuyệt vời, nước mắm vừa miệng. Mình đi ngay vào dịp Tết thì khoảng 35k một phần sườn chả còn trà đá thì bà chủ tính chẵn thôi, ví dụ mình kêu 3 ly thì chỉ có 5k thay vì 6k .Nhân viên nhanh nhẹn nhưng chỉ có một hai người nên luôn chân luôn tay. Nếu có dịp mình sẽ quay lại.Xem thêm
4+
50,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Sắc HoaQuán này hình như bạn đi ăn hẻm 656 rồi chứ không phải 688/13 cặp đường Lê Văn Thọ đâu. Quán 688/13 là bếp trong nhà và có nhà vệ sinh để khách đi nè! Mình bị nghiện quán này vì mì xào hải sản và nghêu hấp thái. Vị hấp thái chuẩn khẩu vị dân miền Tây ăn luôn í :D