-
Vk.ck e đi chơi qua đây. Thấy quán nên ghé vào ăn trưa. Cảm nhận đầu tiên khi vào quán là phong cảnh đẹp nhưng k có ai. Rất vắng. Lúc đấy nghĩ cũng k biết ntn. Cứ gọi đồ ăn đã. Nhưng bất ngờ khi đồ ăn lên. Món tươi ngon. Rất ngon ạ. Thanh toán tgif giá cả hợp lý. Có 1 cậu nhân viên thì rất nhiệt tình ạ. Lần sau đến Đà Lạt nhất định sẽ ghé quán lần nữa.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Khả Béo Bạn cho hỏi. Có thật là đi 4 tính 3 hông bạn?
-
