-
3.0Phục vụ tệ, nhân viên chửi thềLần nào đi Đà Lạt cũng tới đây vì gần chỗ ở, nhưng lần mới nhất này thì thôi. Chán tới mức không buồn ngồi lại luôn. Đáng lẽ ra đến thấy quán vắng hoe nên đi về, nhưng nghĩ thôi cứ vô đại xong ra ôm cục tức. Thứ nhất là quán menu ghi thì nhiều nhưng hỏi món nào cũng hết. Thứ hai thì như có 1 bạn đã bình luận bên dưới, nhân viên tệ hơn chữ tệ. 1 đám trai gái trẻ măng loi choi lóc chóc nói chuyện còn lớn hơn khách. Cảm thấy để quầy nước gần chỗ khách ngồi được thì tém cái miệng lại, không thì chủ quán cân nhắc move vào trong bếp chứ nhân viên vừa đứng pha chế vừa chửi thề là muốn bỏ luôn ly nước rồi đó. Không hiểu dạy dỗ nhân viên kiểu gì luôn. Hôm đó có 1 bạn nữ thôi mà cũng đùa giỡn sang sảng với mấy bạn nam kia, xong ra bàn ngồi làm sổ sách gì đó không hiểu chức vụ gì. Quán giờ vắng lắm rồi không biết có phải nhờ mấy bạn đó không, hoặc khách ngán nhân viên phục vụ quá nên lên lầu ngồi hết. Nhưng khuyên chủ quán đã bỏ tiền ra xây được cái quán đẹp thì nên đầu tư lại nhân viên đi nhé, riết rồi cái gì cũng sơ sài, nhớ lần đầu tới mua 2,3 cái bánh ăn tại chỗ với đem về luôn mà giờ nhìn phát chán. ...Xem thêm