-
7.4Khu Du Lịch LangBiangLangbiang là chuyến đi gọi là thử thách nhất khi lên Đà Lạt của mình. Thực sự mà nói thì cung đường đi khá là dễ dàng với những ai hay leo núi. Mình với bạn đã phải chờ xe buýt hơn 1 tiếng đồng hồ vì ở ĐL chỉ có 1 chuyến xe duy nhất của Phương Trang tới Lạc Dương. Trên đường đi gặp 1 anh dẫn 2 khách nước ngoài đi nên tụi mình leo đường rừng chung luôn chứ nếu không cũng sợ bị lạc. Bạn mình lần đầu leo không quen, mệt nên cũng ráng lên được tới đồi Radar để sau đó đi xe jeep xuống, còn mình với 1 bạn khác thì vòng lại cái ngã ba lúc 1h để leo lên núi bà, tới nơi khoảng 3h. Thiệt, leo núi lần nào cũng dính mưa hết, mà hên là cây rừng che cho hết rồi. Trên đỉnh cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là cảm giác vui vì đã chinh phục được thôi :))) Leo lên rồi lục tục leo xuống vội vã vì sợ trễ chuyến xe buýt 5h cuối cùng về thành phố. Xuống tới ngã 3 bắt nhờ xe jeep rồi còn được 2 anh chị tốt bụng ngỏ lời cho đi nhờ về chợ Đà Lạt. Chuyến đi đáng nhớ :) ...Xem thêm

