Làng Đất sét - Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt Star
Mình với bạn hơi khác người, nghe nói là con đường vô làng đất sét đẹp nên xách xe đi thôi. Nói sao ta, ừ thì cảnh cũng đẹp, 2 bên là rừng thông với mấy khóm dã quỳ (mình đi là giữa cuối tháng 11 rồi nên nhiều chỗ dã quỳ đã bắt đầu tàn rồi :)), nhiều khúc đèo cua phải giảm tốc độ, trên đường đi có 1 cây cầu nhìn hay hay, ai thích chụp hình có thể dừng lại chụp. Có điều trời lúc đó âm u nên có phần giảm cảnh đẹp xí. Tới nơi xong, người ta thì mua vé vào tham quan, còn 2 đứa thì quay xe ra để đi cái khác cho kịp lịch trình, có dở hơi không ta? :))Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -