Lẩu Bắp Hoa - Lẩu Bò Hồng Kông
Mình đi với gia đình đến quán ăn. Lúc lên món, 1 anh phục vụ đặt lên bàn bếp rồi chảo nướng, sau đó đem thịt và rau lên rồi bỏ đi. Không thèm bật lửa dùm luôn! Bỏ ra 1 góc ngồi tám chuyện với những người nhân viên khác để khách tự bật bếp là đã thấy không ổn rồi. Hai mâm rau thì chồng lên nhau để ở góc bàn xém rớt luôn. Lúc sau bố mình có gọi phục vụ xin thêm chao, mình không hiểu sao họ thấy ba mình gọi, giơ tay lên rồi gật đầu đáp lại mà vẫn ngồi yên tỉnh bơ. Bố mình phải đến tận chỗ cả bọn ngồi tám chuyện nhắc lại lần nữa, mới mặt hầm hầm đứng lên lấy dùm chén chao đem đến bàn. Tới bàn thấy ba cái li không có li nào còn đá mà cũng bỏ đi luôn trong khi mình đã có nhờ ảnh thêm đá rồi. Ảnh lại ra ngồi nói chuyện với những người khác, mình bực bội kêu lần nữa xin thêm đá, ảnh cũng gật đầu đáp lại rồi sai người khác đem đá tới mà mặt cũng một đống như kiểu mình đang làm phiền họ ấy. Trong khi bên cạnh có group đông tầm mười mấy người thì ít ra họ còn qua lại quan sát để thêm đồ. Vậy đi đông là khách chứ đi ít người không phải là khách à? Mình cũng không phải là yêu cầu họ phải nhiệt tình phục vụ tươi cười niềm nở với khách hàng như cái tiêu chuẩn của 1 ng phục vụ. Nhưng mà cái gì cũng một vừa hai phải thôi, đã không làm tròn nhiệm vụ lại còn nhìn khách như kiểu khó chịu vì bị làm phiền ấy.
Mình và gia đình sẽ không quay lại đây lần thứ 2 đâu dù cho đồ ăn có oke thật...Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -