Nem Nướng Bà Hùng - Phan Đình Phùng
So với nem nướng ở Nha Trang thì ở Đà Lạt ko ngon bằng, theo ý kiến cá nhân mình thôi. Mà bà Hùng bà nổi nhất cái đường anh Phùng nên ai chưa thử cứ mạnh dạn. Đi tầm 3 người thì gọi 2 phần, 4 người gọi 3 phần là ăn đủ, còn đi 1 người thôi gọi ly nước suối rồi tính tiền luôn cho nhanh. Ahihi. Ở đây do bán trong khuôn viên của 2 căn nhà, mà ko đập vách ngăn, nên mỗi lần gọi nhân viên thì cực khách, khó nhân viên. Phải chi ko có tường ngăn cách chắc đỡ hơn. Mình ngồi bên đây ăn xong qua tận kia kêu tính tiền mà đợi hoài ko ai tính, thậm chí sắp sửa lấy xe chạy đến nơi mà ko ai tính luôn, chưa thấy ở đâu hào sảng như vậy. Nói chung gọi tính tiền là để thử thách sự kiên nhẫn. Cũng hay đấy. Vậy thôi. Thân nhen.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -