Ngon
Lên Đà Lạt thích đi ăn nem nướng ah. Lúc trước mình có ăn ở bà Hùng rồi, nay ăn thử ở Út Huệ. Tới quán lúc 5h chiều, quán khá đông khách, mua về có, ăn tại chỗ có. Nhóm đi 6 người nên lúc vào người ta tự mang ra 3 phần 1 phần 2 người ăn. Nem nướng lên cũng khá nhanh.
Lên ĐL nhìn rau là thấy ngon rồi, cái cọng hẹ nhỏ xíu bạn kia tưởng là cỏ ^ ^ giống hẹ ở quê mình trồng.
Nem nướng 1 phần ở đây khá nhiều. Bọn mình ăn 6 người mà no quá trời.
Nước chấm hơi nhạt 1 xíu nhưng cũng ok. 1 phần ở đây là 40k.
Phục vụ cũng bình thường.
Chỗ này cũng là 1 chọn lựa ăn nem nướng khá ok.
Không gian cũng vừa không quá rộng.
Cũng dễ tìm quán cứ search google rồi tìm đúng địa chỉ. HeheXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -