Mình ghé quán này 1 lần và không bao giờ trở lại. Lúc đến Đà Lạt mình có uống Sữa đậu nành và đậu xanh nóng ở 1 quán trên đường Tăng Bạt Hổ và quán Tâm ngay bên ngoài khu phố đi bộ. Hôm đó do tiện đường đi chợ, mà cũng muốn thử cái tấp nập về đêm ở khu này nên mình chọn quán Sữa Huệ.
Ấn tượng đầu tiên về quán là giá thành rẻ hơn so với mặt bằng chung (6k trong khi các quán xung quanh là 7k) mà được 1 ly đầy. Mình gọi 2 ly sữa đậu xanh. 1 ly bên này chắc nhiều gấp đôi ly bên Tăng Bạt Hổ mà chỉ có 6k nên mình rất bất ngờ. Tuy nhiên chất lượng thì không thể nào diễn tả được.. chất nước loãng toẹt và nhạt thếch (nhạt mùi đậu xanh, hay phải nói là hoàn toàn không có mùi đậu xanh nữa). Cảm giác ly nước sánh sánh mà nhạt nhẽo giống đang uống ly bột sắn hơn là đậu xanh. Dở không thể tả được! Nếu biết chất lượng tệ hại thế này thì chịu khó đi thêm 1 đoạn nữa, bỏ thêm 2k là đươc 1 ly đậu xanh đậm đà ở đường Tăng Bạt Hổ, hoặc cũng 1 ly đầy thế này mà mua của cô chú bên quán Tâm thì thơm ngon hơn nhiều.
Phục vụ: người bán hàng ở đây "chiều" khách lắm. Vì 2 hôm trước mình uống bên Tăng Bạt Hổ thấy cô bán hàng cho hơi nhiều đường, nên lần này có cẩn thận dặn chị này làm riêng 1 ly ít đường. Chị ấy nhanh nhảu uh, vậy mà đến lúc múc thì ly nào cũng y chang nhau. Mình hỏi chị ơi ly nào ít đường thì chỉ ấy nói "ly nào cũng ít" :|
Tiếp theo là về giá cả. Giá cả thực tế là 7k 1 ly nhé. Lời giải thích của chủ quán là "xe đi mượn" nên bảng già treo trên xe không tính, mà tính theo 1 cái bảng giá khác được dựng ở tiệm bên cạnh :| Ly kỳ thật! Lần sau phải tinh mắt hơn trước khi bước vô 1 quán nào đó, phòng khi nó có 2 cái bảng giá thì cũng đỡ bất ngờ. Chênh nhau 1k chả là gì, quan trọng ở đây là bực bội cái thể loại treo đầu dê bán thịt chó.
Ah cảnh báo luôn về mấy cái bánh mầm-đá nhé, bàn mình không ai ăn vì e ngại cho tính mạng của hàm răng, mà thấy bàn bên cạnh 2 anh chị kia ăn trong vẻ mặt đau khổ lắm. Nói tóm lại là 7k cho 1 ly "nước lọc" và cách phục vụ vớ vẩn như ở đây thì sẽ không có lần thứ 2 quay lại.Xem thêm
Không bao giờ !
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
chau doVãi đạn bạn cầm 34k đi về mua nếp với gà nấu thử đi....mình đã từng ăn ở đây rất nhiều lần và xôi đều rất nhiều..cỡ bạn có 34k chắc đòi ăn nguyên nồi xôi của ng ta quá😌😌😌
07/10/2020 14:04:05
Bảo Bánh BaoXin lỗi bạn chứ chắc do tôi chụp hình vậy nên cái đầu của bạn nó không tưởng tượng được, để tôi nói thế này cho dễ hiểu: bạn hay ăn ở đây chắc biết cái muổng ăn xôi nó như thế nào, 4 muổng là hết nhé. Còn bạn có ăn dộng nồi xôi của người ta là việc của bạn.
20/10/2020 15:49:50
chau doKo phải đâu...í mình nói là bạn muốn ăn dộng nồi xôi của người ta đấy😌😌😌nhìn hộp xôi như vậy bạn múc 4 muỗng hết à..bạn dùng muỗng của quán hay dùng xẻng xúc cát ăn vậy🤔🤔🤔mình thì nghi bạn dùng xẻng làm việc nặng nên mới tham ăn như vậy😄😄😄