cô chú chủ quán thân thiện nhiệt tình , đồ uống ngon khá thơm giá chỉ 10k cho uống bò và 8k cho uống đường , quán lúc nào cũng đông nhưng đồ uống mang ra khá nhanh k phải đợi lâu , có bán bánh xu 5k 1 cái khá thơm và mềmXem thêm
2+
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Đây là chỗ sữa đậu nành khá có tiếng sau Hoa Sữa nè, nằm trước trường Đoàn Thị Điểm. Giá cũng tương đương như chỗ khác, 10k 1 ly, cô chú bán thân thiện lắm, nhiệt tình. Quán ngồi vỉa hè nhưng cũng thoải mái nhaXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Tuyệt vời, hơn cả tận hưởng. Dành cho bạn nào thích hương vị bụi đường 1 tí. Quán tạm, bé, ở đầu đường Nam Kỳ, nhưng vị ngon của sữa thì không chê vào đâu được. Cô chỉ bán tối, từ 6h, giá là 8.000-10.000/ly thôi. Mình đã thử uống ở nhiều nơi nhưng toàn sữa pha nước hoặc pha thêm sữa bò, ở quán cô Lan bạn sẽ được uống sữa nguyên chất đậu nành. Cô phúc hậu và lúc nào cũng cười, thân thiện và ấm áp. Mình lên 3 hôm, hết 2 hôm là ghé cô. Trời lạnh, sữa nóng, ấm áp tình du khách.Xem thêm
10+
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Mình ở Dalat 3 ngày là tối nào cũng ghé uống sữa rồi mới về. Quán cô Lan có nhiều loại sữa đậu nành, phụng, xanh, bắp, thơm ngon, còn có bánh mì ốp la, tối đói đói ghé ăn rồi uống sữa là số dách. Đặc biệt, đến đây thấy sự tiếp đón và phục vụ ân cần của mẹ cô Lan thì bạn ko thể nào ko quay lại dc. Gọi là quán nhưng thực ra là chiếc xe đẩy đậu trước cổng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, đến là thấy liền. Bạn nào đến Dalat nhớ ghé. Mình thích quán này vì nó ko xô bồ như ở quảng trường Lâm viên. 👍🏽👍🏽👍🏽Xem thêm
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Đợt này lên Đà Lạt kiếm được chỗ sữa này thích vô cùng. Sữa nào uống cũng ngon hết nha, mình thích sữa đậu xanh. Trời lạnh nhâm nhi ly sữa nóng thì dễ sợ. Chạy vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ thấy nguyên chiếc xe của cô Lan luôn nha. Cô có bán bánh ngọt với bánh mì này nọ nữa. Vô tư ngồi nhâm nhi ly sữa rồi hít cái khí trời lành lạnh Đà Lạt. Bây giờ ngồi nhắc lại vẫn thấy thích cảm giác đó. Nên thử nhé!Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Mình có uống 1 lần nhưng là mua đi mang về. Đợt này có dịp ghé đây nên ngồi lại uống luôn. Cô bán nhiều loại sữa lắm, sữa đậu nành, sữa bắp, sữa đậu phộng, sữa đậu xanh.. Có cả nóng lẫn đá. Đặc biệt ở Đà Lạt là uống sữa sẽ có bán luôn cả những món bánh ngọt, như bánh su kem, bánh tiêu, bánh sừng trâu..
Mình đi 6 người, kêu đủ loại sữa luôn thì mình thấy sữa đậu nành uống tạm, sữa bắp thì không ngon, sữa đậu xanh với sữa đậu phộng cũng được. Còn với bánh su kem thì 1 bánh 5k, ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu. Bánh su kem thì kem nhiều, có điều hơi ngán, chấm với bánh cũng được, nhưng béo quá. Phục vụ chỉ có một chú lớn tuổi hà, mà chú đó nhanh nhẹn với lại nhiệt tình lắm ^^Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
📍Đi dạo gần khu trung tâm được mấy chị dẫn đi uống sữa nóng 😌 Đi từ hướng chợ Đà Lạt vô đường NKKN là sẽ thấy xe của cô liền
🍽Cô ngoài bán các lọai sữa đậu nành, đậu xanh, bắp, đậu phộng hình như còn bán thêm đồ ăn nữa, mà mình k ăn chỉ uống sữa thôi
Sữa bắp mình dặn cô k bỏ đường, xin ly đường tự nêm sau.
Sữa nóng nấu trực tiếp nên nóng hổi, nhưng mình lại k thấy thơm mùi bắp lắm 🙄🙄 sữa đặc uống ấm người lắm nhe
💰8k/ly sữa nóng 👌Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -