-
9.0Trạm Dừng Chân Tâm ChâuTrên đường đi đà lạt, đoàn có ghé chỗ trạm dừng chân Tâm Châu để khách vệ sinh, ăn uống và mua sắm đặc sản. Mình lúc đó đói bụng nên có gọi bún bò ăn sáng thì thấy rất ngon, tô nhiều bún và nhiều thịt lắm, nước lèo cũng khá ngon vừa miệng nên ăn một lượt hết tô luôn. Ngoài ra quán còn có phở, hủ tiếu và bánh mì ốp la nữa. Tâm Châu nổi tiếng về trà và các món đặc sản, bọn mình dạo siêu thị nhưng không có mua vì sợ xách cồng kềnh, mình có ghé mua thêm vài cái bánh mì xúc xích lên xe ngồi ăn giá tầm 10-20 thôi. Ngoài ra còn có trái cây tươi nữa. Nói chung Tâm Châu là quán đáng để ghé ăn và mua sắm ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1919041)