Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Topas Ecolodge Resort

Topas Ecolodge Resort

-
- Nhóm hội, Khách du lịch
8.8
Không gian
8.0
Phục vụ
7.8
Vị trí
7.8
Chất lượng
7.5
Giá cả
8.0
4
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
3.075.000đ - 5.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hoang Van
    Hoang Van
    đã bình luận bằng Web 07/07/2016 10:17:26,
    8.0
    Một nơi gần giống thiên đường!
    Cách đây vài năm bạn mình đi và ca ngợi là view đẹp ngoạn mục, buổi sáng thức dậy cảm giác ngạt thở. Mình rủ không dưới 5 người rồi mà đều không sắp xếp được lịch hoặc đợt cao điểm thì lại quá đắt. Hè này đang có chương trình giảm giá 20% (đặt trên chudu24 rẻ hơn được 50K nữa (*^^*), cũng chỉ vu vơ gửi link cho đứa bạn người Nhật, thế mà cuối cùng nó còn quyết tâm đi hơn cả mình. Vì đi Bắc Hà chứ không lên thẳng Sapa, nghĩ đến chuyện chuyển đổi xe không biết bao nhiêu lần mới đến được Topas, thấy hơi phiền phức. Nhưng lên đến nơi thì hai đứa đều rú rít lên, view đẹp như lời đồn, đẹp từ mọi góc độ, không có gì phải bàn cãi. Cảm giác được bước sang một thế giới khác, tiến gần đến thiên đường :)) Phòng ốc tối giản, mỗi phòng là một bungalow nhìn ra núi đồi trùng điệp, không quá tiện nghi: không wifi, không điều hoà, không điện thoại nội bộ. Nhưng nói thật, mình không thấy có gì bất tiện, ngược lại, nó là một cách bảo vệ môi trường, một cách để mình được gần gũi với tự nhiên, thiên nhiên nhất có thể. Nói là thế giới tách biệt thì hơi quá, vì không có wifi trong phòng thôi chứ nhà hàng, lễ tân vẫn có, sóng 3G vẫn vào được ầm ầm. Mình chỉ có thể biến nó thành thế giới tách biệt hoàn toàn bằng cách không mang theo bất kì thiết bị điện tử nào cả, muốn tu hay thiền thì tốt nhất bỏ hết điện thoại, máy tính, máy ảnh ở nhà. Lúc đó, bạn mình ngồi viết thư tay trong phòng, mình ngồi đọc sách ngoài ban công. Thế giới không có gì hạnh phúc và bình yên hơn. Buổi tối nhìn xuống thung lũng hoang vắng, lác đác đèn vàng, sương, mây hay sương mù phủ kín các dãy núi, hai đứa đều có chung ý nghĩ: Nhất định đi tuần trăng mật ở đây!!! (và không quên: Thế thì tao với mày đều phải giả vờ với chồng mới cưới là mình chưa bao giờ đến đây, phải á ố như đúng rồi nhỉ!!!) Nếu đã chọn ở đây thì buổi tối nên ăn tối luôn ở đây (khách sạn đã gửi trước thực đơn qua email), thực đơn không quá phong phú nhưng mình thấy ăn được, giá không đắt lắm, và theo gợi ý của em gái ở quầy bar, bọn mình gọi Vịt sốt cam với thịt bê hầm hạt dẻ, ăn rất ngon. Một điểm trừ của khách sạn là quá nhiều côn trùng. Trước đó không lâu, mình và đồng nghiệp đã có buổi đàm đạo về côn trùng, duyên nợ thế nào, tất cả những cái tên bọn mình nhắc đến đều tề tựu đông đủ: đặc sản muỗi vo ve khắp nơi nơi, gián cả bầy, đập chết con này con khác lại tới, đang tắm thấy rết ngoe nguẩy dưới chân, ngước lên trần nhà thấy ngay loài nhện khổng lồ, ve đậu bậu cửa kêu inh ỏi, ong bướm từng đàn từng đàn luôn... Được cái, mình không hề sợ côn trùng, nên có bọn này cũng vui cửa vui nhà và giữ nguyên được cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Một điểm mình cực thích ở đây là sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ nghe được tiếng côn trùng thở. Có lẽ vì ở vị trí không thuận lợi nên rất vắng khách. Vậy không hiểu khách sạn này có lãi và duy trì được lâu dài không? Thật ra, chắc vẫn có lãi, người ta hạn chế tối đa nhân sự, đếm ra có khoảng 5, 6 nhân viên làm chính (không kể người dọn phòng): một chị trực lễ tân (bên ngoài cổng, từ cổng đi vào đến chỗ check-in phải đi bộ 600 mét), một chị trực check in – check out, một chị quầy pha chế, một em nam chạy bàn, một em nam lái xe, với khoảng hai người làm khu spa. Thái độ phục vụ của nhân viên thì không thể so với cái Sapa Paradise View mình đã từng ở, nhưng không đáng để phàn nàn, trong đấy ấn tượng nhất với em lái xe. Bọn mình hẹn 12h xuống núi, chưa đến 12h thì em giục loạn lên: Đi thôi chị, muộn rồi, hay: Tại hai chị mà em phải đi chuyến này (À há, OK, khách hàng luôn là người có lỗi!!). Nhưng mình không hề giận em ấy, thậm chí còn đùa lại: Ừ, tại chị. Xin lỗi em nha. Mình thề là mình không giận, vì đi qua chỗ Tả Văn, ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp đẹp quá, mình đề nghị: Em dừng 3 phút cho chị chụp ảnh được không? Em ấy không đáp, chỉ lặng lẽ đỗ xe lại bên đường, rồi nhảy xuống châm điếu thuốc ^^). Đến văn phòng ở thị trấn Sapa, bọn mình để nhờ hành lý, định bụng bắt taxi ra ga đi cáp treo, nhưng chỗ này là đường một chiều nên phải đi bộ một đoạn mới bắt được taxi, thì em nam ban nãy đề nghị: Hai chị lên xe đi, em chở ra đầu đường bắt taxi. Em ấy nói thế, vẫn giữ khuôn mặt cool ngầu, giọng nói không tỏ ra vồn vã, cũng chẳng có vẻ gì niềm nở. Ra đến đầu đường, em ấy vẫy một xe taxi lại, bảo anh kia quay đầu, mở sẵn cửa xe rồi em ấy mới xuống mở cửa xe của em cho hai chị xuống. Từ hôm trước đấy đến tận giờ phút chia tay, chưa thấy em ấy cười lên tiếng nào, nhưng bạn mình bảo: Mày ạ, không phải người biết cười mới là người tốt đâu ^^ ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
4 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.8
Giá cả
7.5
Chất lượng
7.8
Phục vụ
8.0
Không gian
8.8
8.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập