-
7.0Giải Khát Bốn Mùa - Dừa Xiêm Bến TreQuán này chắc cũng thuộc dạng "đồ cổ" luôn rồi, mở đã rất lâu, từ cái lúc tớ còn lóc cóc đạp xe đi học thêm lớp 5,6 gì ấy đến bây giờ. Quán có nước dừa, thạch dừa và kem dừa nữa, nhưng lần nào cũng đóng họ ở đây vì món thạch thôi. Thạch mềm như tan trong miệng, vị ngọt thanh vừa phải, ăn cả quả mà không hề ngán, kèm cùi dừa xiêm non mà vẫn giòn sần sật. Hương vị vẫn y nguyên từ trước đến nay, không khác tí gì cả. Hoặc nếu ai không thích thạch thì có thể gọi nước dừa hoặc kem. Nước dừa xiêm ngọt thơm, kem cũng bình thường nhưng mát và mịn, ăn trong thời tiết này thì còn gì bằng. Giá cho mỗi phần thạch là 35k/ quả nha, gồm 2 lớp thạch trong làm từ nước dừa tươi bên dưới và lớp thạch trắng sữa có thêm nước cốt dừa bên trên. ...Xem thêm
-
7.4Giải Khát Bốn Mùa - Dừa Xiêm Bến TreQuán thạch dừa xiêm đầu tiên ở Vinh, đã tồn tại rất lâu rồi 😆 Quán bán cả ngày đến tối khuya, không gian rộng rãi thoáng mát. Menu quán rất đa dạng, phong phú với món chính chế biến từ dừa xiêm. Mình thường ăn món thạch dừa tạo nên thương hiệu của quán 😝 lúc ăn nên nạo cùi dừa ra rồi xúc 1 miếng cả thạch mát lạnh với cùi dừa ăn thơm ngọt béo ngậy. Qủa dừa xiêm ở đây to cực. 3 người phải ăn chung 2 quả. Tuy nhiên giá cũng hơi chát: 35k/ quả. Thỉnh thoảng ăn đêm ngon, nhẹ bụng mà không lo béo 😂 ...Xem thêm