Quán phục vụ quá kém
Tôi đến quán ăn lúc 6h chiều là lúc còn vắng hoe bàn. Tuy nhiên có 1 bàn khoảng 30 người được setup chuẩn bị đón khách.
Các nhân viên bếp chắc tập trung để phục vụ đoàn này nên tôi gọi thức ăn rất lâu mới lên, dù cho bàn tiệc lớn kia khách chưa đến.
hơn 30p thức ăn mới lên, nhưng mà nguội ngắt.
Gọi 1/2 kg tôm tích chấy tỏi giá 1000k/kg, 1/2 kg ghẹ rang me giá 600k/kg 4 con, 1/2 kg ốc hương luộc 800k/kg , 2 con nhum nướng mỡ hành 40k/con, rau xào tỏi , mỗi món ra cách nhau 10-15p, đợi 1 tiếng nữa thì dĩa cơm chiên hải sản+gà nước mắm ko ra. Hỏi nhân viên rất nhiều lần đều nói đợi chút.
Mất hết kiên nhẫn, 120phut ăn trong cảm giác chờ đợi mỏi mòn.
Đành phải tính tiền ra về, tổng bill 1.5tr rất ko vui.
Giá cả: cao ngang ngửa hoặc hơn các quán ở SG.
Không gian: rộng rãi sạch sẽ.
Chất lượng: tạm được, nêm ko đặc sắc. 1 phần do thức ăn dọn lên rất nguội nên ko biết thật sự ngon hay ko.
Phục vụ: rất nhanh nhẹn khi lấy nước, đá, nước chấm, còn lại thức ăn thì miễn bàn.
Thời điểm hè nơi nào ở Phú quốc cũng quá tải, nhưng ít ra chủ quán cũng nên cân đối việc phục vụ khách lẻ.
Hứa lần sau ko đến quán này nữa.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -