Đường đi hơi khó, nếu đi về trễ sẽ ko có đèn đường nha.
Hôm rồi mình vào bè Quốc Tài ở cuối bãi. Nói chung ăn cũng đc, giá hơi cao mực ống 500k/kí và ít món để lựa. Hình như chỉ có mấy món giá toàn 500k. Mình gọi dĩa mì xào cũng to 150k và nửa kí mực vì chỉ đi 2 vc.
Lúc vào thì vui vẻ chào mời ăn này nọ cho nhiều. Nhưng khi tính tiền k vui lắm còn nói, ăn có bi nhiêu vậy, thế này thế kia.. mình chỉ nói đi có 2ng ăn k hết bỏ uổng mà phải trả tiền, phí tiền lắm dì ơi rồi về. Cũng là trải nghiệm k vui lắm, nhưng khung cảnh thì rất ok.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Ra Phú Quốc thường xuyên mà có nghe chổ này đâu. Nay nhân ngày nghỉ, đứa em rủ rê nên mới biết đến chổ này. Cách Dương Đông chừng chưa đến 20 km, thêm đi tàu khoảng 10 - 15 phút nữa. Ra đến nơi, khá đông vui và náo nhiệt. Ngoài các chồi, nhà bè ngoài biển, còn có các nhà phao nữa. Ăn xong ra chơi hoặc chơi xong vào ăn đều ổn, hahaha.
Thức ăn ở đây so với trong thị trấn thì có hơi nhỉn chút, nhưng cũng chấp nhận được, do ngoài này là khu khai thác du lịch mà!
Nhìn chung khá hài lòng.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Trên cả tuyệt vời luôn các bạn nhé. Khác hẳn lần trước mình đến đây, lúc đó chưa có chỗ này, đường khó đi lắm do lúc đó đang mưa, xe máy đi còn khó nói chi xe lớn, taxi...
Hôm qua đi lên đây, thấy có cả xe 35 chỗ nữa đấy, khách đông lắm luôn, chắc do cuối tuần.
Thức ăn ở Sea Village tươi lắm
Sò lông 1 kg 100k
Ốc hương 500k/kg
Cá bóp 300k/kg bao gồm luôn cả nấu lẩu
Ghẹ 300k/kg loại 5 con /kg
Giá cả hợp lí, khách đông đúc lắm nên bán đắt, gọi một số món thì nhân viên bảo hết rồi!Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -