Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
Mình với nhà bạn đi ăn quán này do bị ông tài xế du lịch dụ vô. Vô quán thì dĩa gỏi cá trích báo có 2 giá 150k hoặc 200k, bên mình nói mấy lần lấy dĩa 150k thôi. Tới cá bóp thì làm lẩu, nhưng bảo chỉ có thể làm lẩu giá 400k, mình cũng ok. Đến lúc vô bàn thì thấy bàn thì dơ, bàn cạnh cửa sổ nhìn ra biểng nhìn thấy toàn là rác. Lúc đồ ăn tới thì ăn gỏi cá thấy có mùi ươn, lẩu thì ăn chung với cơm không khác gì canh chua, mà đậu bắp lại có mùi hôi. Mình cũng có gọi mực hấp với hào sữa nướng mỡ hành, mặc dù không tai nạn như 2 món kia nhưng cũng ko có gì đặc biệt. Ăn xong lúc tính tiền thì lại tính dĩa gỏi 200k, mình không chịu nhưng quán một mực vẫn đòi tính giá đó vì nói mình không định giá từ đầu (???). Ok fine mình cũng ko muốn làm lớn chuyện nên nó tính sao mình trả luôn. Nhưng cảnh báo bạn nào tự nguyện tới chứ ko bị dụ tới thì né quán này ra nha, ăn chỉ tổ hại sức khỏe mà còn bị chém giá cháy túi nữaXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Mình đi chung với đoàn du lịch đi ăn sáng. Quán chỉ có mỗi món bánh canh hải sản. Thôi cũng được. Vậy mà ngồi chờ cả 20 phút mà chưa thấy món gì ngoài chén nước mắm. Một lát sau thì có một chị ra bảo là do báo nhầm số lượng là có hơn mười tô thôi. Không hiểu nổi. Đoàn gần 30 người gọi mỗi món bánh canh vậy mà cũng báo nhầm được!!Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Hữu Toàn Phan Có gì đó sai sai, Song Lê làm gì có bán ăn sáng, mà nhà tổ chức tour nào lại đưa khách 12km từ dương đông đi hàm ninh ăn sáng cũng hơi bị điên điên
-
Ms.Hương Hữu Toàn Phan này! Đoàn của mình có đi dương đông đâu? Mà dương đông là chỗ nào?
-
-
Có lẽ quán nên chuyển từ kinh doanh hàng ăn sang quay Fast and furious thì hợp hơn. Cả nhà em vừa đến quán, nói trước là chọn món rồi đi 1 vòng lên ăn. Chị quán kêu Ok khi nào vào bàn thì mới làm đồ. Chọn dc mấy con ghẹ và ít sò dương thì trời nổi giông, nhà có em bé nên quay ra bảo thôi quán thông cảm cho cancel để đi vào bên trong ăn chứ ngồi sát biển bé sợ mưa gió. Thề là vừa cân mấy con ghẹ lên dc 5 phút ko hơn, thế mà chị quán bảo đang luộc ghẹ rồi. Ôi mẹ ơi hẳn là vớt lên vào nồi luôn khỏi rửa mới nhanh được thế. Rồi nói mẹ em cái j mà gọi cho đã mồm rồi không mua. Và nhà em đương nhiên là đã được thanh toán 780k cho 5 con ghẹ mang về ăn. Em người Hải Phòng, cũng biết kiểu buôn bán dã man vì Hải Phòng nhà em có Đồ Sơn nổi tiếng chặt chém nhưng thề là ko đến mức này. Kiểu A có gà kìa bắt ngay ko nó chạy. Em thì Hải Phòng ko lòng vòng nên cũng ba máu sáu cơn lên trả tiền ok trả nhưng vẫn phải chửi tốc mái luôn. Em cũng xin phép anh chủ quán luôn là em sẽ up bài lên, ai ăn được kiểu "Nhanh lên bắt lấy nó" thì vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nhà anh, còn như em thì em sẽ tạm biệt thề ko quay lại với cách bán hàng ko có tâm của anh chị. Chúc quán buôn may bán đắt vớ dc nhiều gà, chứ cái kiểu chộp giật của quán anh chị thì khó có phúc lắm.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Lê Tăng Chào chị! Tôi tên Hiền chủ nhà hàng Song Lê Ngày hôm đó tôi đi vắng ko có ở nhà hàng nên chỉ nghe lại sự việc của chị từ nhân viên bán hàng Chị mua ghẹ của nhà hàng 5con 1k2 ghẹ loại 1 600.000đ/kg thành tiền 720.000đ còn sò dương thì ko nhớ là bao nhiêu Khi chị đổi ý là ko ăn ở nhà hàng nữa thì ghẹ đã luộc rồi còn sò thì chưa chế biến nên có thể trả lại đc , riêng ghẹ thì đã luộc rồi nên nhân viên bắt gđình phải lấy ghẹ Nhân viên bán hàng nói mẹ chị đã cho phép nhà hàng luộc trong lúc chọn khác Tôi rất tiếc ngày hôm đó ko có tôi ở nhà, nếu có tôi ở nhà thì mọi chuyện sẽ đc giải quyết ổn thỏa hơn Mong chị thông cảm Cám ơn những góp ý của chị cho nhà hàng Chúc chị một ngày tốt lành !!! Thân chào
-
Tu Pi " A có gà kìa... bắt ngay ko nó chạy" hihi.. cmt bạn đọc vui ghê
-
-
Mình vừa ăn ở quán này vừa ăn ghẹ ở trên bè thì trên bè ngon và rẻ hơn đó. Ghẹ ở đây bán hầu như gần gấp rưỡi so với trên bè. Song Lê 1 kí ghẹ là 450k trong khi ở dưới mấy cái bè là 260k thôi. Mànghej ở đây thịt có vẻ không chắc và tươi nữa.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Nghe theo lời review trên mạng, nhà tớ hớn hở đi xuống quán để ăn, tiền xe đi từ trung tâm Phú Quốc xuống đây cũng khá đắt :( 400k lận. Mình cực thích ăn bào ngư ở đây :( Ngậy và cực ngon í. Cực kì nên thử. Nhưng mình không thích nướng mỡ hành lại cho muối lạc vào T.T làm mặn và mất vị của hải sản cực í. Gỏi cá trích là món tớ kì vọng nhiều nhất nhưng cũng thất vọng nhất. Cảm giác cá ngấy, nhão, ăn cùng bánh tráng khá tanh :( Hay là khẩu vị mình khác mọi người nhỉ? Nhum thì không ngon khi ăn ở trên tàu du lịch :D chắc do cách làm khac nhau. Ốc cũng béo và rất ngon. Mình khá ứng quán, trừ việc trẻ con cứ lèo nhèo để bán mấy con sao biển làm đau đầu thì không có gì để chê đồ ăn ở đây. Quán hơi bừa và không sạch một chút cũng là 1 điểm trừ.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Gia đình chúng tôi đến Phú Quốc tuần trước, vì là lần đầu nên rất háo hức. Tìm hiểu khá kỹ thông tin về nơi đến qua người quen và trên mạng, ghi lại các địa danh sẽ đi tham quan. Nghe giới thiệu đến Làng chài Hàm Ninh với người dân địa phương mến khách và các món hải sản vừa tươi sống vừa rẻ hơn so với khu trung tâm. Bạn lái xe đưa chúng tôi vào nhà hàng Song Lê và giới thiệu đây là nơi liên kết với công ty bạn ấy khá lâu và có uy tín. Sau khi thăm cầu cảng cá, chụp hình ngắm cảnh, từ chối những lời chào mời mua hải sản ở bên ngoài, chúng tôi quay lại nhà hàng chọn 1 ký ghẹ xanh đang bơi lội rất khỏe 1chú cá mú làm lẩu và vài thứ khác. Chọn 1 bàn cạnh biển ngồi chờ đợi thưởng thức hương vị quyến rũ đặc sản biển. Món đầu sò huyết nướng, khá ngon tuy rằng nướng hơi quá lửa chút. Món tiếp là gỏi cá trích, ăn tạm được nhưng không thể nào so sánh được với chỗ 343 đường 30/4. Đến món ghẹ thì thự sự là khủng hoảng : mang tới cho chúng tôi là đĩa 1 ký ghẹ 6 con thì có đến 4 con thiếu càng, có con thiếu luôn cả 2 càng, chân rụng gần hết. Chúng tôi thắc mắc với nhà hàng thì nhận được sự giải thích 1 cách lấp liếm (từ 1 cô là người đã bắt ghẹ cho chúng tôi). Lời qua tiếng lại, tặc lưỡi cho qua và ăn, thì hỡi ôi đó là thứ ghẹ không thể gọi chính xác là tươi sống, thịt bở và không có vị ngọt đậm đà, thú thực là còn thua thứ ghẹ mà thỉnh thoảng chúng tôi mua về ăn tại Sài Gòn. Do khủng hoảng món ghẹ hấp này nên đến món lẩu cá mú (con cá nặng 1,2kg giá hơn 700k) chúng tôi có cảm giác rằng nó cũng không còn tươi ngon hấp dẫn nữa như háo hức lúc ban đầu. Thêm nữa thái độ của nhân viên phục vụ ở đây không thể nói là đủ thân thiện và chu đáo. Phú Quốc đang và sẽ là thiên đường nghỉ dưỡng thu hút ngày càng nhiều du khách. Và các nhà hàng như Song Lê phải nên làm ăn trung thực thì mới có thể giữ lại được tên tuổi của mình.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Lê Tăng Bạn à.ghẹ chắc là ghẹ để vào nồi khi hấp ghẹ chắc thường động trong nồi nhiều khiến càng và que gãy chứ ko phải người ta đổi đâu. Mình cũng là dân Phú Quốc nên chọn ghẹ là sở trường của mình và nói thiệt với bạn là ghẹ luộc rụng càng hay ko rụng cũng như nhau thôi
-
-
Tất cả hải sản đều tươi sống, chế bíên rất ngon, giá cả hợp lí View bỉên rất đẹp, mát, Nhân viên rất dễ thương, phục vụ chu đáo, tận tình Nếu có dịp vào PQ lần nữa nhất định sẽ ủng hộ quánXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán có vị trí đẹp, ngay bãi biển nên ngồi rất mát. Thức ăn chế biến khẩu vị ok vì mình ăn toàn món hấp. Gỏi cá trích ngon tuyệt. Giá cả thì ko rẻ. 1 dĩa gỏi 150k, ghẹ 400k/kg, ốc hương loại nhỏ 400k/kg, tôm tích 400k/kg. Giá dành cho khách du lịch vầy cũng tạm ổn nhưng so với giá gốc thì quá đắt. Bạn có thể ra cầu cảng mua hải sản và nhờ họ chế biến, giá rẻ hơn nhiều (tôm tích 150k/kg thôi)Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán nhớp nháp, hôi. Thức ăn bình thường, không có gì đặc sắc. Giá cả thì trên trời. Thường thì taxi hay chở bạn thẳng vào quán này chứ không chịu đi quán khác. Chắc là có ăn chia với chủ quán. Đừng bị lừaXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Nằm ngay hàm ninh, hải sản tươi. Quán không đẹp bằng quán bên cạnh nhưng khá ổn. Hải sản tươiXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
MinhMan Ngon
-
Thông tin & Bản đồ
Thể loại
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
-
Có wifi
-
Có giao hàng
-
Có máy lạnh & điều hòa
-
Cho mua về
-
Trả bằng thẻ
-
Có chỗ đậu ôtô
-
Nên đặt trước
-
Có bàn ngoài trời
-
Có phòng riêng
-
Có chỗ chơi cho trẻ em
-
Có karaoke
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Tip cho nhân viên
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có thẻ thành viên
-
Có xuất hóa đơn đỏ
-
Có hỗ trợ hội thảo
-
Có lò sưởi
-
Có hỗ trợ người khuyết tật
-
Có chiếu bóng đá
-
Có nhạc sống