Chè Xí Mà Phủ
Gánh chè ký ức mà mình đã từng được ăn cách đây tầm 5,6 năm gì đó.
Khi ấy, còn nhớ một người bạn chở mình đi ăn và kể về câu chuyện ông già bán chè xí mà này.
Chè của ông ngon lắm ấy, nó không bị ngọt như mấy chỗ khác mà nó vị ngọt thanh, thơm vị thuốc bắc nữa. Ăn rất dễ chịu và ngon lắm nghe.
Giờ quay lại thì cô này là con gái của ông bán, Gánh chè vẫn còn đây nhưng ông cụ ấy đã mệt quá về nhà nghỉ ngơi mất rồi he he.
Nói chung nên thử, gợi ý đúng nhất là đối diện nhà thờ Hội An nhé.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -