-
6.6Thanh bìnhĐến vào lúc xế chiều, đường không đông lắm, đi lại khá thoải mái (chắc tại không cố chui vào cầu Nhật Bản nên thấy thế) thái độ nhân viên bán vé các khu thăm quan thu phí rất khó chịu, nhờ tư vấn xem những chỗ nào nên đi trả lời "chỗ nào chả nên đi, đã thu phí thì nó hơn hẳn miễn phí rồi" kèm theo thái độ khinh khỉnh mua vé thăm quan 3 nơi cuối cùng chỉ vào đúng Bảo tàng Văn hóa Dân gian (hơi bị tiếc tiền quá) chợ đêm rất đẹp, mà chả muốn mua gì hết ăn tối ở quán gì đó không nhớ tên chỗ 137 Nguyễn Đình Chiểu siêu dở tệ huhu ...Xem thêm

