Quán Ánh - Ăn Vặt Hội An
Ngày tụi nhóm mình đi hội an bỗng đông lạ thường, đông đột biến. Vì nhiều người quá nên tầm nhìn cũng hạn chế ko thấy mấy quán chè vỉa hè hay ăn nữa
Chợt đi tới chỗ cầu cá chép thấy hàng chè này nên tấp vào ăn thôi
Quán chè nhưng bán đủ thứ món, ăn có uống có. Vì bọn mình ăn no nê rùi nên gọi chè và xoa xoa thôi. Phục vụ khá khó chịu, cái này chắc đông quá nên họ gắt gỏng chứ ko biết ngày thường sao. Mình ăn chè bắp khá nhạt nhẽo nữa. Ấn tượng ko tốt để có thể trở lạiXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -