Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Đảo Lý Sơn

Đảo Lý Sơn

8.8
Không gian
8.2
Chất lượng
8.1
Phục vụ
8.0
Giá cả
8.0
Vị trí
8.2
28
Bình luận
Đang cập nhật
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
95.000đ - 0.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Trinh Huỳnh
    Trinh Huỳnh
    đã bình luận bằng Web 11/06/2018 10:41:48,
    9.2
    Kinh nghiệm phượt Lý Sơn 6/2018
    Mình mới đi Lý Sơn về, có 1 số trải nghiệm để chia sẻ cho những ai có dự định đi Lý Sơn nhe. 1. Vé máy bay - Mình book vé vào dịp hè, nên vé cũng ko được rẻ lắm. 2.700.000 / người/ khứ hồi Saigon-ChuLai ( Jetstar Pacific ). 2. Di chuyển từ sân bay Chu Lai - Cảng Sa Kỳ - Mình bay chuyến 11:30 sáng, tầm 1h trưa là đến sân bay Chu Lai. Để di chuyển đến Cảng Sa Kỳ, có 2 cách : a/ Đón bus của sân bay miễn phí, dừng tại điểm cuối cùng là Bến xe Quảng Ngãi. Sau đó đón xe bus đi Cảng Sa Kỳ ( giá vé chắc < 20.000 ). Tổng thời gian di chuyển tầm 2 giờ . b/ Nhanh nhất là đi Taxi , Taxi Mai Linh khoảng > 500.000 . Mình thì lựa đi taxi của người dân họ lái, như xe ô tô cá nhân, có thể trả giá, bữa mình đi thì giá là 450.000. Xe sạch sẽ, đàng hoàng chứ không phải như mấy xe xuống cấp đâu nhe. Thời gian di chuyển 1 giờ. - Gần sân bay Chu Lai có quán mì quảng Phương Thuỷ, được anh tài xế chở vào ăn trưa. 35.000/ tô - ngon. 3. Cảng Sa Kỳ - Đến Cảng Sa Kỳ, mình book nhà nghỉ Đại Thành. Cô chủ rất thân thiện, chiều tối còn cho mượn xe đi ăn tối, không có tính tiền. 1 đêm 200.000. Mọi người có thể nhờ cô đặt vé tàu đi Lý Sơn dùm, để sáng mai khỏi phải xếp hàng mua vé. Giá vé như niêm yết, cô mua dùm thôi. - Xung quanh cảng cũng có bán đồ ăn, ăn tạm ngủ sớm. Quán nhậu Trâm : ốc xào, ram, thịt nướng, hột vit lôn,.. quán bình dân, có món ram ngon lắm. Hoặc các bạn muốn ăn ngon hơn chút thì có quán Lạc Cảnh, mình có ghé ăn thử, mực lá 350.000/kg, tươi ngon ngọt lắm. Gà hấp hành, gà nấu lá giang, ốc xà cừ xào sả,..quán này thì dân địa phương ăn ko à. 4. Đảo Lý Sơn - Mình đi tàu siêu tốc Chín Nghĩa, giá vé 161.000/ vé, 25 phút là đến đảo. - Mình đặt Nhà nghỉ Hoa Biển, 250.000/ đêm, thuê xe máy 150.000/ngày bao xăng. - Đến đảo, sẽ có người của nhà nghỉ ra đón mình, bất kể nhà nghỉ hay ks nào trên đảo cũng có dịch vụ đón khách tại cảng , nên các bạn đi nhớ báo với ks chuyến tàu mấy giờ, là họ sẽ canh ra đón. - Nhận phòng, ăn sáng đa số là các món : bún riêu, bún chả cá, bún bò giò, cháo lòng,... BẮT ĐẦU KHÁM PHÁ LÝ SƠN 1. Chùa Hang - đảo cũng khá nhỏ, nên các bạn có thể đi đến đâu hỏi người dân đường đến đó, hoặc mở 3G dùng maps như mình - con đường bậc thang đi xuống chùa Hang đẹp mê hồn, ngắm nhìn biển đảo từ trên cao, nước xanh trong vắt, nơi này chụp hình hơi bị so deep hihi. 2. Hang Cau - ngồi trong hang Cau mát lắm, nhìn ra biển xanh, còn bắt gặp người ta chụp hình cưới nữa, ở đây nếu biết chụp hình thì lên cảnh sẽ đẹp lắm đó !! Mình ghé ăn trưa ở quán Khói Chiều, nêm nếm ngon, có món ếch xào sả và chả cá lý sơn chiên : cực ngon. 3. Núi Thới Lới - Cung đường lên núi Thới Lới đẹp khủng khiếp, cây cối xanh um tùm, rồi nhìn xuống là biển và những ngôi nhà nhỏ nhỏ - 1 phần của đảo Lý Sơn, đẹp gì đâu. - trên núi có Cột cờ Tổ Quốc, đứng trên núi nhìn xuống biển bao la, mát lắm, mình khuyên các bạn 1 là đi sáng sớm, 2 là đi buổi chiều, ko thôi nắng quéo da luôn á...Chụp chẹt phủ phê. Nghỉ ngơi, chiều tối đi chợ đêm Lý Sơn, ngay gần Cảng. Tối đầu tiên ở đảo, mình chọn quán Thành Lơi. Tôm hùm 1.300.000/kg, cua huỳnh đế sống 800.000/kg, ngộp thì 500.000/kg ( khuyên các bạn nên ăn tươi sống nhe ), ốc xà cừ 70.000/kg, gỏi sứa 60.000/ dĩa. Thiệt hại 1.300.000/ 2 đứa hiu hiu Tối xung quanh cảng có bán sinh tố, trái cây dầm yaourt nhiều quán lắm. Vào làm 1 ly mãng cầu gai dầm 20.000 , đi bộ vòng vòng khu chợ đêm coi các đặc sản rồi về ngủ. Mùa mình đi là hết mùa tỏi rồi, đang là mùa hành, hành họ bán 30.000/kg nha. Rong biển khô 50.000/ lạng ,.... 4. Đảo Bé - Dậy sớm, ăn sáng, chạy xe máy ra cảng, hỏi người dân thì họ bảo để xe ở đâu cũng được, gọn vào là được, xe ở đây ko ai lấy hết. Mình thì để ké quán nước ngay cảng, lúc về họ tính 10.000 haha bị dụ, lúc đầu thằng nhóc nói mình miễn phí, về nó lấy 10.000, thôi kệ lì xì nó. - 7:00 ra đến cảng, mua vé đi Đảo Bé, 40.000/ người/chiều. - Đến đảo bé, có xe điện chở mình đi đến bãi đá, chụp hình, rồi đi đến bãi lặn ngắm san hô, sau đó họ chở mình về lại bến luôn, là 30.000/người nhe. - Đến bãi đá chụp hình xong, mình đi lặn ngắm san hô, 80.000/người. Họ sẽ cho mình mặc áo phao, 1 cái kính lặn, sau đó nhân viên sẽ chèo mình ra khu vực lặn bằng thúng, nắng kinh hồn luôn ấy, ráng đi lặn sớm nhe, cho đỡ nắng. Họ cho mình lặn max là 1 tiếng nhe. - lặn xong, lên tắm sơ bằng nước ngọt cho đỡ rít người, 1 thùng nước 20.000. - Sau đó lên lại xe điện, họ chở ra bến đi về lại đảo Lớn ( đảo Lý Sơn ), giá 40.000/ vé - Về đến đảo Lớn, lấy xe máy đi ăn trưa, rồi về nhà nghỉ ngủ 1 giấc đến 3:00 chiều dậy đi chơi tiếp. 5. Âm Linh Tự - Ghé Âm Linh Tự và cũng là nơi mộ lính đội Hoàng Sa, nằm ngay gần khu chợ đêm. Mình vào xá lạy và cúng dường rồi đi. 6. Chùa Đục - Gửi xe miễn phí quán nước đối diện chùa. - Chùa có tượng Mẹ Quán Âm rất to và đẹp, nhìn khung cảnh hùng vĩ lắm, tượng Mẹ quay mặt hướng ra biển cả mênh mông..Tham quan chùa xong, thì xuống lại quán nước gửi xe, làm 1 ly xu xoa 10.000, 1 trái dừa 30.000 cho mát, có võng nằm nữa nè. Đi chùa xong , vẫn còn sớm, mới có 4:30 chiều, vẫn nắng lắm, nên mình về nhà nghỉ cho mát, tối lại ra chợ đêm ăn tối. Ở đây mình để ý 2 đêm trên đảo, 6:30 chiều mà trời còn sáng lắm, nên nắng kéo dài và nóng lắm. Tối mới ra đường đi ăn nổi. Tối này đổi quán, ăn quán Long Hiền, sát Thành Lợi luôn. Giá cũng rứa à. Tối này mình ăn : mực lá hấp 400.000/kg, 2 đứa làm 1 con nhỏ 450gram. Cá mắt ngọc nướng, huhu nướng cá còn hơi sống, nước khét bên ngoài, mình kêu nướng lại, xong con cá hết ngon luôn, uổng gì đâu. Cháo nhum 50.000/ tô 2 người, ngon bà cố luôn, nên thử nha các bạn. Sò điệp 80.000/kg, sò tượng 80.000/kg. Tôm sú biển 600.000/kg , Thiệt hại 800.000, vì chỉ có 2 người, nên mình kêu mỗi món chút chút, ăn no say. Rồi 2 đứa đi vòng vòng, uống cafe quán Biển Đảo, mình khuyên các bạn nào ghiền cafe, thì uống quán này nha, mình ở 2 ngày, uống mấy quán kia nó dở vãi luôn á, quán này là đc dân địa phương chỉ, toàn dân địa phương uống ko à. Về lại nhà nghỉ, nhờ cô chủ mua dùm vé tàu sáng mai về lúc 8:30, tàu siêu tốc An Vĩnh 04, giá 150.000/ vé. Đến cảng Sa Kỳ, giờ bay của mình là 1:25 trưa, bị delay thành 3:00 luôn. Nên mình gửi balo ở nhà nghỉ Đại Thành, mướn xe của nhà nghỉ, đi vòng vòng chơi, ăn trưa. Cô chủ thân thiện lắm, cho gửi đồ xong, cho mình thuê xe máy, đi từ lúc 9:00 sáng đến gần 1:00 trưa mình trả, cô tính 70.000. Các bạn có thể chạy ra bãi biển Mỹ Khê, cách cảng Sa Kỳ chừng 6-7km à, cũng đẹp và nhiều quán ăn lắm. Mình lại gọi cho anh tài xế xe ô tô, chở ra sân bay, giá 450.000. Bay về nhà thuii... Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ với những trải nghiệm hữu ích của mình. ...Xem thêm
28 bình luận đã chia sẻ
6 Tuyệt vời
22 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
8.0
Chất lượng
8.2
Phục vụ
8.1
Không gian
8.8
8.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập