Nắng muốn lủng não luôn
Lúc đi thác dải yếm thấy bên đường có chỉ dẫn chỗ này cũng đẹp nên ghé qua chơi chút, cũng ko xa lắm, đi từ trung tâm vào khoảng 3 4km là tới rồi. Đúng trên đỉnh đồi nhìn xuống cái thung lung cũng đẹp mà nắng quá, mà cái dốc để xuống thung lũng mới phê, cảm giác dốc dựng đứng vậy.
Dưới này chia thành nhiều vườn hoa nhỏ cũng đẹp nhưng mà nắng quá, ko có bóng cây to nào che mát cả. phía trong có mấy cái nhà ống nhìn cũng lạ lạ mà ko biết có nóng ko nữa. Vé vào cổng là 20k/ người, lúc đi về có thể chạy thẳng xe vào trong đi đường vòng lên lại cho đỡ phải đi cái dốc cao chót vót nữa. Nói chung chỗ này cũng chưa có gì nhiều ngoài vào chụp hình tự sướng chút, nên thêm nhiều cây cho đẹp.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -