Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
Chợ đêm này mở từ khoảng tầm 17h đến tối khuya há, hôm mình đi trời mưa đó mà cũng khá là đông. Người ta nói nếu trời mát thì đi chỉ thấy đầu với chân thôi :)). Chợ này bán chủ yếu là đồ ăn nè, các món đặc sản của Taiwan như trứng sắt, đậu hủ thúi, mực khổng lồ, trà sữa,... mình đi được tầm 5-6 con đường là thấy cũng mệt mệt rồi, nó như kiểu khu chợ An Đông mình vậy đó, bên ngoài trời và phía bên trong chợ nữa. Tuy nhiên buổi tối thì chợ bên trong đóng cửa gần hết. Các con đường rìa ngoài chợ có các cửa hàng giày dép, quần áo, mỹ phẩm nữa ha. Mình ăn đậu hủ thúi của quán rất đông người tập trung, 70 đài tệ/phần rất nhiều, ăn 3 người may ra mới hết đó. Vị khá ngon, mặc dù không quá thúi. Mực khổng lồ thì hình như là 120 đài tệ thì phải vị tươi và ngon lắm, mua đầu chợ há. Người bán ai cũng nhiệt tình mời gọi, nhưng họ không biết tiếng anh đâu nên giao tiếp được bằng tiếng hoa sẽ tốt lắm không thì cứ ra dấu là ok :))Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -