-
7.6Cũng đáng để thửMình tìm trên Foody, mới đầu đánh sai vị trí. Mãi hồi sau mới đánh đúng nên đi mới được, nó không có địa chỉ cụ thể, mà đi trời tối nên hơi ghê ghê. Vì nó nằm ngay trên QL22B hướng về Sài Gòn. Đi từ bùng binh CMT8, 30/4 tới đó tầm 5km. Không còn ở ngoài cổng chính như review cũ, chỉ còn ở trong hẻm, nhưng ngoài mặt đường lớn nhìn vô cũng thấy, sáng đèn lắm. ở trong là 1 khuôn viên kiểu sân vườn, có hồ nước nhỏ ở giữa và có cây cầu nhỏ tạo điểm nhấn. Nhân viên có vẻ ít nên phục vụ hơi chậm, thôi kệ mình không trách. Họ chạy bằng patin, xe đạp con khi bưng đồ chỗ xa. Mình đi 2 đứa, nghe review cũ là gọi lẩu cũng đủ ăn no, nên tụi mình gọi lẩu thập cẩm. Trong lẩu hầu hết là thịt nạc bò, có da, 1 ít bao tử, 1 tô huyết nếu thích thì cho thêm vào, không có lá sách, gan. Ngoài ra còn có khoai mì, đu đủ. ít rau mồng tơi và cải đắng. không có kèm mì tôm, trứng, phải gọi thêm. So sánh với lẩu bò cô Thảo Sài Gòn hay lẩu bò Ba Toa Đà Lạt thì không bằng, nhưng cũng đáng để thử ờ TN Ăn ngon và no kềnh càng. Khổ nỗi trời tháng 4 không mưa, ăn lẩu mà như đi tắm xông hơi vậy.. huhu ...Xem thêm
