TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 3
    • via iPhone 11/10/2016 03:54:23    254
      6.8
      Tạm được
      Tối đó đi bộ qua quán lẩu Chu ăn. Gọi hai ba món như bạch tuột, mực nướng, bò sặc và một cái lẩu chu. Món nướng thì cũng ngon bình thường. Bò sặc thì mình tưởng là món gì độc đáo lắm nhưng thật ra nó không khác gì món bò xào. Riêng món lẩu cũng bình thường ko quá lạ gì như tên gọi mình nghĩ, nhưng nói chung vị ổn, ăn được. Phục vụ lẩu hơi lâu, phải kêu 4,5 lần mãi mới ra nồi lẩu. Đồ ăn mỗi thứ ko nhiều, cũng chút chút thôi. Được cái quán mở nhạc mới đang hit trên thế giới khá hay :)) vừa ăn vừa nghe rất là thích. Giá tạm chấp nhận. Không gian cũng dễ thương.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 11/10/2016 03:46:57    246
      5.0
      Cũng được
      Nếu nửa đêm có muốn kiếm gì ăn cho ấm người thì có thể đi ăn cháo đêm. Nói chung cũng không có gì đặc sắc, cháo ăn kèm với một số món dưa món, cá, hay trứng tự chọn. Chỉ vậy thôi.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 11/10/2016 03:40:40    167
      9.0
      Phải ăn ở đây !
      Sáng ngày cuối trước khi về Thành phố, ko biết ăn gì thì quyết định ăn Bánh Mì Chảo 27. Lúc đầu cũng nghĩ ăn đại cho xong bữa sáng vì Sài Gòn bán thiếu gì, ai ngờ đâu gọi hai chảo ra há hốc mồm vì ngon quá. Một chảo đầy đồ ăn mà hấp dẫn lắm luôn, ăn no căng phè, ăn một lần chỉ muốn lên Đà Lạt ăn lại lần hai thôi. Quán sạch sẽ sáng sủa nữa, giá mềm, chất lượng. Các bạn nhớ gọi thêm hai ly đậu nành nóng nha, xong là đúng bài luôn <3. Điểm 10 cho chất lượng :)Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập