Bạc Liêu
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 12
    • via Web 01/09/2017 04:33:50    148
      4.6
      Long Cung Resort
      Đây là bãi tắm do tư nhân quản lý, của đại gia Ân gì đó nè. Khá rộng và mát mẻ nhưng nhà VS dơ và ít, vô tính vé 100k/người bao chỗ ngồi và tắm nước ngọt. Tuy nhiên lều, chòi khá ít, nhân viên cũng ít nên sắp xếp chỗ rất oải, nhiều khi phải chờ hoặc lội bộ xa tít mà chả có chỗ ngồi đâu. Món ăn gia 1cao, dở, không tươi sống. Nói chung do quản lý kém, dịch vụ hạn chế, thu tiền là chính nên đi Biền Đông cho lành và sạch là hơn. Đứa bạn nói vô đây nếu đi đông thì có lợi nhưng đi rồi mới thấy xô bồ, bát nháo, không chuyên nghiệp. Giờ khu biển đông không có hàng rong, muốn đâu xe miễn phí cũng có, xuống tắm cho lành, mắc chi đi vô đây. Bữa vô là do mấy ace công ty tự phát rủ đi, dẫn theo 2 nhóc con, chúng khoái tắm hồ, bé thôi, nước lạnh bơm lên, dơ và đầy là cây. Nó chung là tạm được, do đi hơn 1 năm nên không rõ có xuống cấp hơn không chứ vô đây mất tiền thêm, kiếm cái bạt hoặc lều ra mé biển đông tắm cho mát và sạch hơn, khuyên chơn thành là vậy nhéXem thêm
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Rain Nguyen Bạn nhầm địa chỉ r nha! Cái bạn đi là bãi Chí Linh ạ
        • 14/05/2018 17:53:54
    • via Web 01/09/2017 04:26:20    36
      7.8
      Saigon Ho Coc Beach Resort & Hotel
      Bữa lể 30/4 có ghé chơi với người bạn, chạy vô tới hồ bơi mà không thấy nhân viên đâu hết, bé con thic tắm thế là vào tắm free luôn. Nói chung view đẹp, vui nhất là trò chọi cá lén lút từ trên cầu phía sau hồ bơi, cá rô phí nhiều lắm, nó quây thành cái ổ rất đáng ghét, mình cứ thế kiếm đá nhỏ mà chọi chúng thôi, giơn cho thư giản thôi mà. Có nhiều nhà nghỉ nằm rải rác, theo từng khhu, không gian xanh mát. Nếu muôn mua hải sản thì chạy lên khoảng 2-3 km để mau ở chợ và bãi biển tư nhân, kêu chế biến rồi đem vô hoặc đ ăn ngoài. Lân trươớc xớn xác đi mua cá nướng, cá nục thì phải, tối vê đau bụng muốn chết, chắc ướp u rê rồi, tởn tới già. Có chỗ đậu xe phía trước khá rộng nhé, từ đây có thể đi Bình Châu tắm nước khoáng hoặc về Sài Gòn cũng tương đối gần, đi trong ngày về cũng xong. Tiếc là cái cầu không cho khách ra biển nên chỉ quanh quẩn khu du lịch thôi nhé. Muốn chụp hình và ngắm biển chịu khó chạy lên chút xíu, có bãi đá khá đẹp, sạch sẽ nhưng cũng nguy hiểm vì không phải là bãi tắm quy hoạch. Lúc đông có dân địa phương cắm chốt thu phí giữ xe và tắm nước ngọt theo xô thôi, nha 2vệ sinh thì lôộ thiên, không có dịch vụ gì đâu. Tham khảo thêm để biết giá cả, hình như tầm 2 triệu/phòng thì phảiXem thêm
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Web 01/09/2017 04:06:42    191
      8.2
      Khu Du Lịch Bình Châu - Hồ Cốc
      Quê mình, đã đến nhiều lần, chủ yếu là tự túc, lần gần nhất là cách đây khoảng 6 tháng. Dịch vụ không phát triển hơn trước, ghét nhất là lão bảo vệ giếng luộc trứng, khăng khăng không cho luộc bất kỳ cái trứng nào khác ngoài trứng khu du lịch bán, mà có biết được kiểm duyệt rồi hay chưa nữa. Cứ quả trứng lạ nào xuống là lão vớt bằng hết, nói là Xếp không cho luộc, lão mất việc, hỡm thật. Lần sau ba 2con muốn ăn nhiều trứng thì nhớ ghé chợ trên đường đi, mua trứng gà ta màu trắng nhé, khácmàu họ không cho thả xuống đâu, nản. Cứ như chới trò cút bắt vậy, cái quy định tầm xàm này có từ thời tám hoánh rồi, chỉ vì mình quên mua trứng khácmàu thôi. Gia 1cả thì trên trời nhé: vào cửa vé, mua trọn gói vé, đi luộc trứng cũng vé, tắm nóng, lạnh cũng vé, ở lại bao tắm vé khác, ôi thôi là vé đủ kiểu, mất toi 1 triệu tiền vé chỉ để đi bộ mỏi cẳng, bỏ tiền mua trứng luộc và tắm hồ nóng, lạnh. Thôi, xem như đóng gó cho quê hương mình vậy, đúng nghĩa hành xác và tinh thần. Lần trước gia đình đạt tor đưa đón ở đường gì trên đường từ sân bay qua công viên Gia Định, nay không biết còn không. Trưa có ghé khu du lịch Hồ Cốc khá đẹp rồi mới đến Bình Châu nhận phòng. đường đi thì đẹp và dễ đi, nay có ô tô nên chạy chú là tới thôi, thích hợp nghỉ dưỡng, giá cao ráng chịu nhé, buổi tối hơi sợ vì cái cây thân tráng toát ma 2hình thì kỳ dị, đồ ăn cũng ok, tối buồn ráng chịu nhéXem thêm
      • Có thể
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Xà Phi cho mih hỏi này: b có pjk vé vào tham quan hồ cóc là bao nhiêu k ạ
        • 06/11/2018 22:21:15
    • via Web 01/09/2017 03:49:49    82
      8.6
      Nhà Hàng Lan Rừng
      Nhà hàng này cũng giống Gành Hào, quán phục vụ chuyên nghiệp, nhiều món ngon, hải sản tươi sống, giá cả hơi cao so các quán khác, view đẹp, có chỗ để xe, đến trễ thì để ngoài đười, đi bộ xa. Nếu vào trễ hoặc không đ8ạt trước coi chừng ngồi đợi hoài luôn, kêu phục vụ thì hay bị ngó lơ, đ8ạt trước sẽ được phục vụ tốt hơn. Ngay bờ biển, gió lộng và nhìn ra biển nên mát, thoáng đãng, bờ kè nên cẩn thận kẻo rớt xuống biển nhé. Thức ăn thì tươi, ngon, nhiều món, giá cả thì cao nhưng cũng vừa tầm tiền, trên 1 triệu thì cũng bao nO. Nói chung là sang trọng thì ghé quá này, còn đặt mục tiêu giá vừa phải có thể ghé vài chỗ khác trên các tuyến đường ăn nhậu trong thành phố, giá sẽ rẻ hơn. Cơ quan tổ chức du lịch hay ghé quá này, đặt phòng máy lạnh nên phục vụ chu đáo. bên trên cầu thang có hồ tôm hùm sống, hồ cá biển khác đẹp, cầu thang hơi cao và chật nên khi đông sẽ phải chen lấn. Ai có tiền rủng rỉnh, gia đình muốn tụ tập đông vui và sang chảnh thì ghé nhé.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Web 01/09/2017 03:41:26    291
      8.6
      Hải Sản Gành Hào - Trần Phú
      Quán sang, món ăn ngon, phục vụ chuyên nghiệp, dễ kiếm, có địa điểm đậu xe hơi. Tuy nhiên nếu chưa đặt chỗ trước thì khuyên đi sớm và tránh ngày lễ vì quá động, phục vụ không kịp và khó tìm bàn. Món ăn cho gia đình nhiều thứ để chọn, view thoáng mát, có chỗ chụp choẹt cũng không phí. Trẻ con cũng có thể chạy nhảy chơi bời tí nhưng coi chừng lọt xuống biền bì cái kè đá không có lan can và thấp lắm, các gia đình có con nhỏ nên để ý nếu xuống ăn phía mé bờ biển nhé. Mình vào đây nhiều lần, khi thì gia đình, lúc thì du lịch cùng công ty. Món ngon như: hào chiên trứng, lẩu hải sản, tôm càng...tươi, ngon và giá thì cao rùi. Nói chung, vừa ăn, ngắm biển, lai rai cũng được, cả gia đình đi ăn uống tầm 1 triệu thì cũng được 4-5 món, đủ no, thêm bia bọt chút xíu. Hình như gửi xe có thu phí, xe ô tô đi trễ phải đậu ngoài đường đi bộ vào, xuống cầu thang hơi dốc, ngườ gia nên cẩn thận, có phòng máy lạnh cũng mát mẻ, rộng rãi, view biển thoáng đãng.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Hoài Ngân Món ăn ngon, giá cả phù hợp, đội bảo vệ hương dẫn rất tôt, tuy nhiên nhân viên ở trong nhà hàng phục vụ hơi chậm, oder món hơi lâu, nhưng giù sao tôi cũng dánh giá ở đây là tốt vì món ăn ngon và view đẹp
        • 05/10/2017 09:59:16
    • via Web 23/08/2017 01:42:08    69
      5.0
      Khu Du Lịch Biển Đá Vàng
      Tháng rồi chạy xe tới đây, đường ổ voi và ổ trâu nằm hơn 10 km. Chỗ này mới sửa lại, chủ yếu để cắm trại và thic hợp cho dân phượt xe máy vì đường hư, xe ô tô như leo núi vậy, Chay hết được hư vô tới nơi thấy nắng gay gắt, cây chỉ lèo tèo, phòng hết chỗ, tính ăn rồi về nhưng xa quá lên phải chạy tiếp lên bãi đá ông địa kiếm chỗ ở. Sẽ không quay lại thêm lần nào nữa vì đường xa, hư và nắng, mới phát triển. Ai đi thì biết ngay, có dịch vụ câu cá cũng hay, đi xuồng qua mũi Kê Gà gì đó. Phía trong có đường tránh mới làm chạy xe ngon chỉ khoảng 5km, ghé mua thăng long rẻ bèo, tầm 5k/kg ăn cho đã luôn nhé. Nếu không book trước thì chịu khó chạy lên bãi đá ông địa kiến resort ở, cái đầu tiên vắng ngắt, giá khoảng 1,3 triệu có hồ bơi, biển riêng, coi chừng bù mắt cắn nhé. Bị cắn thì đau dã man, 2 tuần mới hết ngứa, để lại sẹo cả tháng. Chạy tiếp vô Phan Thiết tầm 15km nũa thôi, đường đẹp, mát, quán ăn giá cao, ngay kế bãi đá ông địa, thôi lâu lâu đi cho biết thôiXem thêm
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Hòn Ngọc Phương Nam - Khu Du Lịch Sinh Thái Biển
      Chỗ này mình đi 4-5 lần, có khỉ nghỉ lại qua đêm, nhưng chỉ có vé ăn sáng 2 người thôi, mua vé 80k, thôi ra ngoài ăn cho lành, đồ ăn có bao nhiêu đâu. Có 2 hồ, nên mua vé hồ nướ mặn, tắm nướ ấm cũng tốt, nước ngoạt thì lạnh lắm, vé 50k, ở phòng thì ít nên phải book trước thì hơn, gía từ 1 triệu trở lên. Chỗ để xe hơi thoải mái, coi chừng kiến lửa nhé. Có chỗ ăn rộng nhưng giá cao, nên chuẩn bị mua đồ từ ngoài, vào ăn và tắm, nghỉ tắm nắng thôi. Có chỗ cho ăn uống riêng phía bên phải, trú mưa luôn. Cái cầu dẫn ra nhà nghỉ nhưng kg biết có ai nghỉ không vì sóng đánh rì rầm, ngủ gì nổi. Có mùi kinh lắ vì ốc nuôi chết, lúc nước cạn có thể ra biển chơi, đí về phía tay phải có làng chài xem đánh cá vào bờ. trẻ em có trò đạp xe đạp (thuê) và trò liên hoàn miễn phí bé tẹo. Vô chới hết ngày thì về, không có hứng ở lại lần sau. Trên đường tới có thể ghé mua xoài cát, giá cũng hơi cao nhưng ăn cũng ngon, nên mua trái chín vào đó ăn luôn, hải sản ghé chợ Hàng Dương mua, làm sãn vô nhậu luôn khỏi lo về giá. Cần giờ không tắm biển được nữa vì nuôi ốc, cát đen sì. Chỗ này có hồ nước mặn lọc từ biển nên khác sạch, cảm giác gần biển mà không xuống biển mà. Lúc về coi chừng xxx nhé, 2 trạm bắn ác lăắm, chưa dính lần nào nhưng thấy mấy ảnh lại sợ sơ.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • Phong Tran bạn ơi, mua đồ ăn mang vào khu này có cho mang vào ko? Mình mua vé vào cổng 50k, họ có cho mang thức ăn vào ko
        • 03/12/2019 10:30:44
    • via Web 23/08/2017 01:04:16    134
      7.8
      The BCR - Khu Giải Trí & Ẩm Thực
      Khu này gia đình đi 3 lần rùi nhé, hơi xa chút, đường cũng dễ đi. Lần nào cũng ghé hồ tắm, nhưng sau cái lần có bé bị đứôi nước và báo đăng về tính vô trách nhiệm của nhân viên thì chỉ đi thêm 1 lần rồi thôi. Hồ tràn view đẹp nhưng hay có mảnh sành vỡ làm đứt chân, nhân viên không có trách nhiệm gì hết, phản ánh như không, thi thoảng thổi còi nghe nhức đầu. Con nít tắm thích lắm nhưng cũng thấy nguy hiểm vì hồ rộng và có chỗ hơi sâu, chạy nhảy lung tung khó kiểm soát. Giờ đang khuyến mãi vé người lớn kèm con nít 60 + 2080k cho cả hai nên cũng khá rẻ, có chỗ gửi đồ va 2tắm lại khá sạch sẽ, thoải mái. Chỗ để xe hơi xa, đi dang nắng khoảng 300-500 m mới vào được bên trong. Có chỗ bắn súng lấy trái cây 100 viên/100k, trúng giỏi lắm là trái dưa hấu khoảng 20k, cảm giác là chính, bắn cung khó hơn. Lưu ý khi bắn súng hơi coi chững vào mắt vì con nít hay chĩa súng lung tung, bóp cò là đau phải biết. Hơi nguy hiểm trò này. Khu trò chơi trẻ em có nhà banh, cầu trượt, xe lửa, xe đạp đôi, xe xích lô, cho nó chạy na 1thở luôn nhưng gia 1cao, tầm 50-60k gì đó, trong 2h, nằm phía ngoài. Chơi xong có thể ăn tạui nha 2hàng, chất lượng khá, giá cả hơi cao tí, tạm được. Còn có khu chèo thuyền, bắn súng hơi, cắm trại, câu cá mà mình chưa đi, thấy cũng chán, nhiều muỗi lắm nhéXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Web 23/08/2017 00:52:43    161
      6.8
      Khu Du Lịch Bửu Long
      Cách đây hơn một năm, tui dẫn 2 nhóc đí và leo núi. Cảnh quan giờ thay đổi nhiều, nắng gay gắt, chỗ gửi xe hơi xô bồ, nhỏ, để lộn xộn. Do ở thàhn phố xuống nên không biết cửa nằm ở đâu, bèn chạy một vòng quanh núi luôn, thấy hay hay nên mua vé vào. Băng qua công viên, vòng ra phía mấy con công, con dê núi, leo cầu khỉ, chụp hình ở khủng long đá. Đi dọc cầu qua đầm sen, lượm được ít hạt khô hoa về trồng và cả trái mướp hương to đùng có đầy hạt bên trong. Sau đó, mấy cha con tìm gậy leo núi, ch8ác tầm 100 bậc thôi. Cuốc bộ một hồi cũng lên đỉnh, ngắm cảnh đó đây, chụp hình với ông hổ đá, thắp nhang rồi leo xuống, nóng và khô lắm. Lúc về leo men xuống phía tay phải mua đồ cho cá ăn cũng vui tí, định xuống chèo thuyền mà đông quá không chờ được, thôi về sớm. Lúc ra bãi xe mới thấy hãi, xe bị dời đi tìm mệt, xếp tùm lum phải mở đường thoát hiểm. Mấy cha con chạy vô thành phố Biên Hòa ăn KFC ở gần công viên. Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi lên đường về giữa trưa nắng gắt, chạy hơn 30km mới tới nhà, thôi không có dự định đi nữa, chả có gì chơi hếtXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Web 23/08/2017 00:37:29    127
      6.4
      Quán Nướng Cô Nên
      Quán này thoáng mát, đông khách. Mình và gia đình ghé 1 lần, chờ món hơi lâu. Quán sát lề đường và nhìn ra biển phía bên kia đường nên cũng khá đẹp. Giá cả nói chung là cao, ăn tạm đủ no, rẻ hơn chút so với Lan Rừng, nhưng view không đẹp bằng. Nếu đi gia đình khoảng 4-5 người thì khoảng 600-700k, ăn được 3-4 món nhẹ. Vì lúc đầu không biết nên còn ghé, nhưng sau nay có nhiều lựa chọn nên tìm chỗ khác rẻ hơn ở đường Hoàng Hoa Thám chẳng hạn. Lúc này, biển Vũng tàu không bán hàng rong nên không mua được hải sản tại chỗ, nếu mua trong các vựa lại không chế biến sẵn, có lúc không có hàng. Ăn xong có thể chạy thêm chút xíu ra công viên bãi tàu ngắm cảnh, có khu trò trẻ em miễn phí: cầu trượt, xích đu...có cả chỗ đậu xe ô tô khoảng 20 chiếc, nhưng đi bộ xa.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập