TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 58
    • via iPhone 02/11/2019 03:09:54    248
      5.4
      Thất vọng
      Lâu lắm không viết review nhưng hôm nay thực sự bực nên phải viết. Bánh mì Hương Lan từ lâu vẫn rất nổi tiếng, mình vẫn luôn rất thích nhưng đây là lần đầu tiên mình order tại quán cơ sở này. Mình order BA BÁNH MÌ và MỘT XÔI nhưng khi nhận được là 2 bánh mì 2 xôi. Nói lại với shipper thì chỉ nhận được câu "em không biết quán đưa thì em lấy chứ em không biết đâu". Mình hỏi lại thế bây giờ bạn giải quyết thế nào thì chỉ nhận được câu "không biết". Mình cũng không muốn làm khó bạn shipper nên thôi, tự nhủ ăn xôi cũng được. Sẽ không cần thiết phải viết mấy dòng này nếu HỘP XÔI 20K NHƯ TRONG HÌNH và miếng dưa chuột trong cả 2 bánh mì của bạn mình đều LÀ VỎ DƯA CHUỘT. Thật sự quá thất vọng. Mình không hiểu vì quán “đông quá” nên không cẩn thận hay quán biết mình nổi tiếng rồi nên làm thế nào thì vẫn có những đứa như mình “tin tưởng vào thương hiệu” và order trong mù quáng. Thêm một điều ngỏ nữa là bạn mình sau khi ăn xong đang có hiện tượng đau bụng và buồn nôn, chuwq biết là thế nào :) Bánh mì nhận xét chung thì vẫn ok. Nhưng vì những cái “nhỏ nhỏ” như kia mà mình cực kì mất cảm tình với quán. Cảm ơn Hương Lan đã là một phần tuổi thơ của mình nhưng giờ chắc không dám đặt lại nữa rồi :)Xem thêm
      • 100,000đ +
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 05/07/2017 05:13:05    208
      8.0
      Chè đậu đen
      Được hôm trưa nắng lượn ngoài đường nóng quá, thấy có quán chè đỗ đen nên bọn mình tạt tạm vào bên đường. Cốc chè đỗ đen ở đây có đỗ đen ninh dừ, trân châu mềm, thạch đen và thạch găng rất thơm, cơ mà ăn xong mình mới quên mất ơ không được cho dừa khô… mà mình rõ thích dừa khô T____T Nhìn chè đỗ xanh mix đỗ đen trân châu thạch hấp dẫn phết, kiểu gì cũng có hôm mình quay lại thử )) À điểm cộng to đùng nhất là ngồi chỗ này rất mát các cậu ạ. Đi giữa trời năng chang chang mà chui vào đây có bóng cây, lại còn cạnh 1 cái hồ/ao bé bé rồi ăn cốc chè đỗ đen mát lạnh, nhất luôn )))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 05/07/2017 04:56:31    324
      6.4
      Bánh Cuốn Hải Phòng - Yên Phụ
      Được hôm thèm bánh cuốn quá, mình mò lên tận Yên Phụ để ăn chỗ 34 Yên Phụ. Nhưng mà muộn quá nên bác ý không bán nữa nên mình lượn lên một đoạn thấy quán này nên vào ăn thử. Bánh cuốn thường ở đây là 25k. Suất gồm 1 miếng chả, 1 cục thịt viên và 1 đĩa bánh. Mình còn gọi thêm bánh cuốn trứng 8k/quả. Cảm nhận là hơi thất vọng các cậu ạ… bánh cuốn thì nhân khô, toàn thịt nạc, chả thì mỗi 1 miếng, cũng không ngon, thịt viên thì bã dã man. À cái chán đời nhất là nước chấm. Thật sự là vì nước chấm chán nên ăn bánh mình cũng ko thể thấy ngon nổi. Vừa nhạt đường, nhạt mắm, lại cả nhạt chua, không biết nên chữa kiểu gì. Mình tưởng khẩu vị mình lạ, nhưng mà bạn mình đi cùng cũng bảo nước chấm ko ngon. Cơ mà được bánh cuốn trứng thì ngon, tươi vì mình gọi người ta mới đập trứng mà 😊))) Điểm cộng duy nhất là giữa trời nắng chang chang vớ được 1 quán bánh cuốn có điều hòa là best các cậu ạ ))) Tính ra 29k/người. Cũng chỉ gọi là tạm no bụng, còn để nói về chất lượng thì mình sẽ không quay lại.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Hương Ốc - Ốc, Cút Lộn Xào Me & Ăn Vặt
      Thấy bạn mình pr quán này lắm, bảo chưa ăn bao giờ nhưng ai cũng khen ngon nên mình mò lên đây ăn. Lúc mình đến thì cũng nhiều bạn qua ăn lắm, đông phết nên mình nghĩ chắc ngon thật. Quán ngay ở vỉa hè, ko quạt kiếc gì hết. Mình ra đúng hôm trời nóng xong oi nên ngồi ăn như tra tấn Mình có gọi 10 trứng cút lộn xào me, giá 20k. 6 nem chua 4k/chiếc. Tính ra rẻ phết đấy Nhưng mình thực sự thất vọng khi ăn. Trứng cút ăn rất khô và bã, chẳng còn một tí gì gọi là vị thơm của trứng cút lộn nữa. Sốt xào me thì cũng không hề ngon, chẳng có gì đặc biệt. Nem chua cũng tạm ổn, mình không khen cũng không chê. Lúc ra thanh toán bác bán hàng bảo 50k. Mình tính tính 1 lúc, ơ hóa ra cốc trà đá tận 6k các cậu ạ. Hoặc là bác ý làm tròn luôn 50k cho tiện đỡ phải trả lại. 2 3k thì cũng chả đáng bao nhiêu đâu, nhưng cái kiểu auto làm tròn như thế mình thấy rất khó chịu. À thấy nhiều bạn bảo bác bán hàng vs nhân viên vui vẻ nhiệt tình lắm các thứ. Mình thì không hề thấy thế. Hay mình đi đúng hôm các bác bị khó chịu nhỉ? Lần đầu tiên và lần cuối cùng, mình sẽ ko bao giờ quay lại nữa đâu.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Cột Điện Quán - Bánh Mì Chảo - Nghĩa Tân
      Lần trước mình đến đây ăn đã có 1 bài khen, lần này cho mình xin phép được chê. Lần trước ấn tượng của mình tầm 8, giờ xuống còn 5 rồi 😊 Thái độ phục vụ rất chán. Ừ thì đông khách nên quên cái này cái kia là ko thể ko có. Nhưng mình xin 1 bát dưa chuột 3-4 lần mà mãi vẫn ko đc, đến lúc ăn xong thì cũng vẫn chưa thấy đâu 😊 Trời thì nóng, có cái điều hòa mãi mới chịu bật, mà lúc bật lên thì cứ mở toang hoang cửa, nóng kinh khủng khiếp, khách góp ý cũng kệ khách nhé. Còn về đồ ăn, bánh mì chảo đầy đủ thì vẫn ngon như lần trước mình ăn, nhưng còn bánh mì sốt vang thì ôi thôi thảm họa. Nước sốt nhạt như kiểu sẽ chẳng thể nhạt hơn được nữa, đứa bạn mình ăn nhạt còn thấy nhạt thật. Được vài miếng thịt bò mà miếng nào miếng nấy vừa khô vừa bã chẳng còn tí mùi vị bò nào nữa. Ngoài ra sau 1 lúc đảo đảo thì bạn sẽ tìm được thêm miếng khoai và miếng cà rốt. Hết rồi đó. À hay là vì 35k nên là chỉ được vậy thôi. Nói chung sau lần này mình bị ấn tượng xấu về quán nên chắc chắn sẽ ko bao giờ quay lại đâu!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 05/07/2017 04:16:31    311
      9.0
      Ding Tea - Đào Tấn
      9. Ding Tea Đào Tấn Huhu Ding Tea is love, Ding Tea is life. Sau khi thử hàng chục loại trà sữa thì vẫn quay lại thấy Ding và Bobapop là tuyệt vời nhất. Nhiều bạn cứ bảo là Ding đắt, sang chảnh nhưng thực sự là mình thấy ở Ding giá tiền nó đi đôi với chất lượng (ko như chỗ nào đấy đắt lòi mà chất lượng kém). Cảm giác ở Ding vị nào cũng được chăm chút, vị nào cũng ngon hết ấy. Trong số những vị mình thử trà sữa nhài, trà sữa vải, scl, hạt dẻ, Hokkaido, matcha, v.v thì chưa vị nào làm mình thất vọng cả Các bạn nhân viên cơ sở này vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình. Có 3 tầng điều hòa mát lạnh không gian thoải mái. Nói chung là rất hài long! Thôi từ giờ mình ko dám thám hiểm các quán trà sữa mới nữa đâu. Thèm thì chỉ dám ra Ding vs Boba thôi ạ!Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 6.6
      Ngọc Tuấn - Cơm Sườn & Phở Gà
      Ui lần đầu thấy quán phở mà trông chuyên nghiệp như thế ))) Order xong có một anh kiểu phát thanh viên nói qua mic để chỉ dẫn cho các anh chị chạy bàn ý ạ )) Nói chung để nhận xét về phở thì cũng chỉ loanh quanh mấy tiêu chí: - Nước dùng ngọt thật, ngọt kiểu nước hầm xương - Gà mềm, thơm Tuy nhiên cơm sườn ở đây mình hơi thất vọng. Đĩa có cơm, có củ quả luộc, 2 miếng sườn và ít nộm chua. Sườn bị khô, tẩm ướp cũng không được ngon như mình tưởng. còn phần bắp cải muối hình như vừa mới muối hay sao ý, chưa thấy vị gì cả Mà tính ra giá cả lại khá chát. Bát phở 40k, đĩa cơm sườn 50k. Chắc mình sẽ không quay lại quán này nữa đâu, ăn cho biết thôiXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 15/06/2017 03:06:20    281
      8.8
      Cháo Trai - Nghĩa Tân
      Ui quán cháo trai ruột của mình đâyyy. Cứ toàn ăn rõ lắm mà quên không review. Quán cũng be bé thôi, ngồi đc tầm chục người. Cô bán hàng cũng vui vẻ, niềm nở. Mình thích ăn cháo ở đây lắm ý, kiểu xay mịn như bột em bé ý ăn rõ thích )) trai thì ngon nè, kiểu tươi tươi chứ k phải để lâu. Mà quán đông khách phết đấy, cả ăn luôn cả mang về. À quẩy ở đây cũng giòn nữa, chứ không như nhiều chỗ quẩy ỉu xìu ăn rõ chán… Có thêm cả trứng vịt lộn nè. Và cả chè đỗ đen thạch nữa, 10k 1 cốc mà rất đầy đặn, nước chè vừa phải chứ không ngọt khé cổ như nhiều quán chè đâu. Nói chung là ngon, hợp lí, giá cả vừa phải, mình vẫn sẽ quay lại đây nhiều nhiều.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      • linh nguyen chỗ nào Nghĩa Tân vậy b?
        • 09/10/2017 16:31:19
    • via iPhone 15/06/2017 03:04:22    318
      3.6
      Kichi Kichi Lẩu Băng Chuyền - Trung Hòa Nhân Chính
      Mình phải nói trước 1 câu đó là: THẤT VỌNG TRÀN TRỀ Mình nhớ lần đầu tiên mình ăn Kichi cũng phải gần 10 năm trước rồi ý. Cái hồi đầu tiên kichi xuất hiện. hồi đấy được đi ăn Kichi là xịn nhất luôn, vì kichi là cửa hàng lẩu băng chuyền đầu tiên của VN mà. Hồi đấy mình đi ăn nhớ cũng không nhiều món lắm đâu, nhưng mà được ăn nhiều, nước lẩu ngon nên mê dã man. Bây giờ cũng thấy PR nhiều, rầm rộ, là xịn lắm, nhiều món lắm, nên mình rủ bạn mình đến ăn. Giờ Kichi có nhiều cơ sở lắm rồi, mình chọn cơ sở ở Trung Yên, thấy Review cũng tốt. Mình chọn lẩu thái thì còn cay cay, có vị thơm thơm một tí chứ nước lẩu nấm của bạn mình chẳng có vị gì luôn. Đồ ăn ra thì rất lèo tèo. Thịt bò toàn thịt bò đông lạnh luôn ạ. Lấy xuống thì cũng phải đợi cho nó tan đá mình mới nhúng lẩu chứ nhúng luôn thì thịt bã cả ra. Tôm thỉnh thoảng đi qua được 1 lần. Còn mì rau nấm ngao thì nhiều vô số kể luôn. Nhiều cả các loại cơm cuốn nữa. Vớt vát lại có thêm cá hồi, nhưng lâu lâu cũng mới ra 1 lần. Trong quán cũng chả phải là đông, mình cũng không ngồi quá xa cửa các bạn ý xếp đồ. Nhưng thực sự đồ ăn như thế là quá là ít. À còn đồ tráng miệng nữa. Mình cũng không đòi hỏi gì đâu, nghĩ là miếng dưa hấu thôi là ok rồi. Đợi một lúc thì thấy các bạn ý bê ra 2 bát như bát chè. Mình bảo “ơ xịn phết nhỉ”. Nhưng đến lúc ăn thì…. Mình không biết nên gọi bát kia là cái gì. Nước thì ngọt khé cả cổ, thêm 1 tí hạt é và mấy miếng nhãn mình cảm tưởng đã để từ rất lâu, mùi kinh. Tính ra hôm đấy 2 người bọn mình ăn hơn 500k. Với số tiền mình bỏ ra mà chất lượng nhận lại được chỉ có như thế kia mình thực sự rất tức. Tiền cũng chỉ là 1 vấn đề thôi, nhưng vấn đề to lớn hơn là niềm tin ý. Mình đã từng nghĩ kichi là ngon nhất, là xịn nhất, nhưng đến giờ thì hình tượng sụp đổ hoàn toàn rồi. Thôi mình cạch đến già.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Lan Chín - Bia Hơi Hà Nội - Lê Đức Thọ
      Được hôm nghĩ mãi không biết nên ăn gì nên mình với mấy đứa bạn rủ nhau vào quán bia vì quán bia rất là nhiều món )))) Bọn mình order lợn quay, đuôi lợn nướng, đậu lướt ván, rau muống xào và cơm rang. Đầu tiên và về lợn quay. Lợn được tẩm ướp cũng khá thơm và đậm đà. Tuy nhiên thiếu mất phần quan trọng nhất của lợn quay, đó là……… bì không giòn T_____T Riêng phần bì không giòn đã làm mình thất vọng nhiều nhiều rồi… Chs gọi đậu nhưng mà đậu lướt ván đây cũng ngon nè. Chấm mắm tôm siêu tuyệt luôn. Rau muống xào cũng xanh, giòn và vừa miệng Còn món đuôi lợn nướng gì gì đó mình quên béng không chụp ảnh. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng nó là sự kết hợp giữa nem rán và dồi chó. Phần vỏ bên ngoài vừa giống dồi mà vừa giống bánh đa nem. Phần nhân thì cũng giống cả nhân dồi và nhân nem. Ăn cũng hay hay. Nói chung món này mình thấy nên thử Còn cơm rang thì siêu siêu đầy luôn. Hạt cơm rang săn, gia vị nêm nếm vừa phải. ăn thơm vị mỡ lợn chứ không kiểu như nhiều hàng quán rang cơm toàn mỡ chiên nhiều lần mùi khét. Bọn mình đi 4 người, chia rat rung bình 110k 1 người mà no nê, thử được nhiều món. Sẽ có nhiều lần sau bọn mình quay lại và khám phá nốt cái menu tỉ món của chỗ này )))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập