Phú Quốc
Ăn uống
Bộ lọc
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 15
      Đồ ăn được nhưng nhân viên thái độ kém
      Mình ăn gumiho khá nhiều lần rồi cũng như là khách quen mua mp của chị chủ nhà hàng. Cảm nhận ban đầu là đồ ăn được, thịt bò lúc bê ra vẫn còn nguyên đá nhưng sau nướng lên vẫn ngon ngọt thơm, đồ chấm đầy đủ, thích nhất món lòng ở đây. Bt mình vẫn gọi set buffet 399 là đắt nhất, ăn chỉ 1 turn thịt là no nhưng lần gần đây nhất đi ăn với em trai, bọn con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nó ăn nhiều, nên gọi đến turn thịt thứ 2, riêng món sườn ướp thì gọi lần 3. Lần đầu tiên thì các bạn nv khá nhiệt tình, lên đồ nhanh, nướng tại bàn... nhưng đến lần 2 thì chậm dần, điểm điểm lần 3 thì thấy vỉ nướng cháy cũng ngoảnh mặt đi không thay, gọi đồ thì 3 lần chưa mang lên. Lần đầu tiên trải nghiệm thái độ phục vụ kém ở đây nên mình mong nhà hàng có thể training lại nhân viên để có thể phát triển lâu dài trong tương laiXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 7.8
      Xôi ngon
      Xôi ngon. 1 hộp full topping đầy đặn ăn bon mồm lắm )) A ship nhiệt tình nên lúc ship đến xôi vẫn nóng k bị ngấm dầu mỡ. Nói chung cái gì cũng vừa đủ cho 1 bủi chìu mưa ró )))Xem thêm
      • 50,000đ +
      • Chắc chắn
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Tệ
      Mùng 1 + mát giời nên thử trải nghiệm ở Bò lế rồ (sau khi xem qc rất nhiều trên fb) nhưng đến 1 lần và không bao giờ quay trở lại - Vị trí: Tầng 2, 348 Bạch Mai -> đi qua phải nhìn kỹ mới thấy vì biển trên tầng 2, tầng 1 là Gà ò ó o -> Vị trí: 6/10 - Giá cả: Mình đặt bàn trước nên giá là 169k/ng, cả nước là 352k/2 người. Nếu không đặt bàn trước thì giá là 229k/ng (sau 17h chiều) -> Giá sau km k cao nhưng k xứng đáng với chất lượng, đánh giá: 5/10 - Chất lượng: Tệ của tệ. Mình đến quán lúc 8h kém mà sau khi order phải gần 15ph sau mới có đồ lên với lý do nhà hàng bây giờ mới thái thịt và nhặt rau )). Ok fine! - [ ] Về sốt nhúng: mình gọi sốt me, nghe tên thì hoành tráng mà vị thì 🙀🙀🙀. Sốt me ngọt ngấy, nhúng với thịt chỉ 1 lúc là 2 đứa lắc đầu nhìn nhau. Món nhúng đi cùng 1h bơ mà k biết để quẹt với bánh mỳ hay cho vào chảo, sốt vừa k chuẩn vị vừa k có mùi thơm của me -> chấm điểm 3/10 - [ ] Về lẩu: mình gọi lẩu dừa sả, nồi lẩu to còn bếp thì bé, mãi k sôi mà lúc ý oải quá rồi nên mình k ăn nữa nhưng có nếm qua nước lẩu thì thấy vị cũng ngọt, k có mùi sả hay nước dừa gì hết -> chấm điểm: 2/10 - [ ] Về bò (quan trọng nhất): trong menu có 2 loại bò là bắp bò và ba chỉ bò, lúc xem qc thì nghĩ là bò ta mà đến thì thành ra bò Mỹ ))) bò thái mỏng như tờ lá lúa ))) ba chỉ bò nhiều mỡ nên nhanh ngấy, bắp bò lúc ăn với sốt thì k để ý nhưng lúc cho vào lẩu thì thấy thịt bở mà trắng hếu -> k phải thịt bò hoặc để lâu rồi -> chấm điểm: 1/10 - [ ] Về bánh mỳ, rau, món ăn kèm: mình chỉ ăn kèm khoai tây chiên thì vị cũng ngọt, bánh mỳ k được làm nóng nên dai và có mùi hơi chua, rau mới nhặt xong nên ok non ! Mà trong menu có ghi rau rừng mà k thấy rừng rú gì, chỉ có cà rốt, rau muống và nấm kim châm-> chấm điểm: 3/10 - [ ] Nhân viên: ngoan nhưng chậm, khách gọi mà cứ chạy đi đâu, không biết làm việc gì trước việc gì sau -> chấm điểm: 5/10Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 5.0
      Không bao giờ nên thử
      Loanh quanh dưới Times băn khoăn k biết ăn gì thì thấy hàng steak mới mở nên tạt vào ăn. Search foody thấy rate 8.1 (mấy ông bà rate méo có tâm ) + decor trông ổn (mặc dù hơi lộ thiên). 2 người gọi 1 phần combo 149k (gồm soup + steak 140gr + tráng miệng) + 1 steak fuji 199k + 1 cacbonara 89k + đồ uống. Nói chung steak giá đó thì k hy vọng gì nhiều nhưng quả thực quá thất vọng. Steak gọi medium thì đem ra toàn máu, khoai tây nghiền thì theo đúng nghĩa đen là đem nghiền khoai tây và k cho thêm gì, cacbonara k có 1 tí vị kem nào, tráng miệng toast kem mặn thì kem vãi cả mặn thật, quả sốt xoài như ném sh*t vào hội nghị vậy. Nói chung k bh quay lạiXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 12/01/2019 11:07:29    64
      4.0
      Quá ngọt
      Hôm nay thấy now có km 20% và đọc fb rồi nên gọi ăn thử, ai dè quá chán so với suy nghĩ. Bánh quá ngọt, mỏng, phần bánh khô nhưng may k quá cứng. Mình chọn bánh matcha-oreo thì cả phần bột matcha lẫn oreo đều lợn cợn khó ăn. Và bánh thì QUÁ NGỌT. Tổng thể k có gì đặc sắc, phần kem k ngọt nhưng cũng k có gì đặc biệt + phần ngọt của bánh + phần lợn cợn của bột matcha và oreo -> Kể cả km còn 75k bao gồm ship thì vẫn chát vì chỉ ăn được 1mXem thêm
      • 50,000đ +
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Không có gì đặc sắc
      Lâu lắm không ăn nướng, search 1 hồi quyết định xuống k-pub ăn sau 1 hồi tham khảo. Cảm nhận lúc đầu là nhân viên ngoan, nhiệt tình nhưng đồ ăn không có gì đặc sắc. Panchan được tự chọn nhưng cũng k có gì, kim chi hay cơm cuộn đều k ngon, k đúng vị. Thịt k được tươi, tẩm ướp cũng k ngon. Ăn chỉ 1 lần lên đồ đầu tiên rồi ngấy k ăn được nữa. Thích nhất ở đấy chắc là ngô phomai (ăn giống phomai :))) ), trứng phomai cũng k vị gì lắm. Chốt lại ăn 1 lần rồi thôi ))))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 05/12/2017 12:55:02    75
      7.4
      Quán quen gần nhà
      Kb mng ăn sao chứ m thấy ăn ngon mà )) chả cốm k ngon lắm thôi chứ bánh lúc naod cũng nóng và nhiều chịt ))) bánh giò ăn với giò lụa thì ngon toẹt cú mèo, thêm cốc sữa đậu với đĩa dưa chuột dầm nữa là ấm bụng, nhắc mà thèm ))) quán quen 1 tuần phải ăn 1 lần đấy )))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 05/12/2017 12:52:03    263
      5.6
      Quá tệ so với mong đợi
      Quán vị trí đẹp mỗi tội chỗ m ngồi view k đẹp )) đồ ăn nói chán là dễ nghe rồi ý. Được cái set up trông đẹp, nv nhiệt tình, nướng tận bàn mình k phải nướng thôi chứ ăn chán dã man. Tok thì cay mà mặn, kim chi bị đắng, thịt thì mỗi ba chỉ bò ngon, còn lại đều khô, điểm cộng cho sốt chấm với rau sống thôi. Cơm rang kim chi vừa khô vừa chán, canh kim chi cũng đắng, nồi hải sản cay thì cay dã man, cay đắng luôn chứ kp loại cay thường. Ăn 2 ng đặt chỗ qua table now rồi mà vẫn hết gần 700k. Quá đắt trong khi đồ ăn thì thấp hơn quá nhiều so với mong đợiXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Hoàng Bèo - Đặc Sản Đà Nẵng - Phạm Ngọc Thạch
      Quán nằm trong ngõ 46a, đi thẳng rồi nhìn chếch bên trái là thấy biển. 1 suất nhìn hơi ít :)) tầm 5 lát thịt siêu mỏng thôi :)) nhưng đc cái nước chấm với phở cuốn thì đầy đặn, rau cũng nhiều, nhìn chung sạch sẽ :)) mỗi tội chs ăn xong về đau bụng :)) mắm nêm ngon, bún trộn cũng ok. Nhìn chung hnao hứng lên vânc quay lại ăn đc :))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Kí ức 1 thời
      Quán này m ăn từ hồi cấp 2, hồi xưa bán 5k thôi mà đầy đặn lắm ))) h 15k ))) hồi xưa 2 cô bán, nhưng h chắc truyền lại nghề cho con cháu j đó, h là 2 bạn 1 nam 1 nữ bán. M thích nhất cafe cốt dừa, ngon dã man ý. Bây giờ ăn vẫn ngon, nhưng chân trâu hồi trc là tự làm, h k ngon như trc. Mng đến hay gọi đậu xanh rong biển, nhưng m ăn k hợp lắm, thích nhất vẫn là cafe cốt dừa thui. Ngon quên sầuuuu❤️❤️❤️👍🏻👍🏻Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập