TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 12
    • via Android 18/08/2018 11:15:41    62
      6.8
      Chè Út Mai
      34k cho một bát hoa quả dầm và một cốc chè Thái!. Không gian quán hơi bé. Nhưng chè ngon. Phải cho nhiều đá chút vì ngọt. Chỉ vậy thôi. Sẽ quay lại khi có dịp ^^Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 29/10/2017 02:07:19    25
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 28/10/2017 15:47:35    100
      8.6
      Reng Reng Cafe
      Chỉ là được uống Bà Nà ở đây. Ngon mà chai cũng xinh xinh. Nhưng tiếc là không phải là đến quán mà là được mua cho. 😂 Ngon lắm, ngon không tả nổi. Nghe chị mình nói anh chủ thân thiện các kiểu. Quán đóng cửa 7h tối nên không ngồi được lâu. Nếu có thời gian nhất định mình sẽ đến. Rất muốn ngồi thử mấy món hay ho trong menu của cửa hàng. Mua về còn có chai thủy tinh xinh xinh cute để dùng. Đúng là best rồi nhé!!!! À quên là mặc dù chai hơi ít cơ mà chất ạ.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 23/10/2017 05:52:21    136
      7.6
      Lần 3
      rong vòng 7 ngày mình ăn ở đây 3 lần 😂. Nay chụp được cái ảnh full set đầy đủ. Thiệt đã quá đi. Nhìn chung là sẽ ăn ở đây dài dài. Hôm nay may đi học được về sớm nên ghé qua lúc hơn 10 rưỡi chút. Vì đến có mỗi mình mình ở quán nên được phục vụ nhanh. Có ngay bát nước nóng hổi. Nếu mà như mọi khi chắc hát mấy bài ca mới có nước dùng. Tiện thể trong ngõ 38 đang có một hàng bún thì phải. Chưa ăn thử. Cơ mà cứ crush hàng bánh đa trộn này mãi thôi. Ngồi ăn nay còn được nghe tám chuyện. Hihihi. Bánh đa trộn của u thật bestXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 19/10/2017 05:41:52    109
      6.4
      Circle K - Hương Viên
      Lần thứ hai đến mới chụp choẹt vài cái ảnh. Đại khái đây là điểm thích hợp để ngồi cho những đứa không có chỗ nghỉ trưa như mình. Chả biết vào ngồi không thì có ổn không cơ mà lần nào cũng vào mua theo mấy thứ linh tinh 😂. Tốn tiền lắm. Lần này mình ăn thử kem tinh than tre. Món này hot lâu rồi. Tự nhiên nay thấy giá 8k thôi nên ăn thử. Món kem này chảy hơi bị nhanh. Vị không đặc sắc, ăn như kem socola mà vị nhạt hơn ấy. Nhìn chung là tàm tạm. Nhưng chắc mình sẽ không ăn lần hai đâu 😊Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 16/10/2017 05:47:30    59
      7.4
      Bánh Đa Trộn - Dốc Thọ Lão
      Bánh đa trộn ở đây vừa rẻ vừa ngon vừa đầy đặn. Huhu 1 bát 15k là đủ cho cái bụng buổi trưa của mình. Mình vào quán buổi trưa, khá là đông. Mà mình cũng đến ngồi đợi mới đến lượt. Chắc chắn phải đợi nhưng yên tâm, được ăn rồi sẽ không thấy buồn đâu 😊. Một tip nhỏ là nên gọi nước dùng. Mình thì không gọi nhưng thấy 10 người vào quán thì 9 người gọi và có mỗi mình không gọi thui. Nước dùng nóng hổi, best choice của ngày mưa như hôm nay. Và khi gọi món hãy kêu to lên "Uuuuu ơiiiii" nhé 😚. Mọi người đều gọi u làm mình thấy ấm áp thân thiện ghiii. À còn về không gian. Quán khá nhỏ. Để xe cũng không tiện lắm. Cơ mà cái đấy không phải vấn đề to tát. Có chỗ để xe lúc đi vào dốc.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Android 28/09/2017 11:49:54    63
      7.2
      Quán ưa thích
      Lần đầu tiên mình đến quán là có người dẫn đi. Hôm đấy mình gọi 1 bánh mì nem khoai không ớt và 1 trà chanh. Ăn 1 cái bánh mì với đứa bụng to như mình thì vẫn chưa đủ nhưng mình thấy mấy bạn đi cùng mình đều ăn no mãi mới hết. Lần thứ 2 là mình đi tìm quán ăn trưa và tự nhiên nhớ đến bánh mì nên tạt vào. Tại vì còn ít tiền nên chỉ dám gọi bánh mì nem khoai mà không gọi nước. Quán có mỗi mình với một em nữa. Mà mình gọi không ớt thì bác chủ lại làm nhầm cho mình thành có ớt. T.T Không sao vì mình vẫn ăn được cay nhưng mà mình khát nước. Trưa nóng kinh dị và có mỗi cái quạt thì em kia chắn mất rồi. Nhìn chung là mình vẫn yêu quán lắm. Bác chủ còn đưa giấy ăn tận nơi cho mình nữa chứ. Nhất định sẽ quay lại lần 3 lần 4 lần n... Không gian quán vỉa hè trưa nóng nhưng không bị nắng là ok ròi.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập