TP. HCM
Ăn uống
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 2
    • 6.8
      Bamboo Dimsum - Vincom Thảo Điền
      Lần đầu ăn ở đây thấy vừa túi tiền mà ngon lắm các bạn ạ. Há cảo tôm là hết xảy bà bảy luôn nha nên thử mọi người ơi. Trong hình là mình ăn kèm với món mì hoành thánh ở quầy khácXem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • 6.0
      Không như mong đợi
      Hôm qua mình có qua Vincom LVV chơi, thấy Manwah mới mở có giá dùng thử siêu hấp dẫn nên rủ bạn cũng vào. Trước khi vào mình mong chờ lắm luôn vì dạo Foody thấy mọi người khen cũng nhiều. Vậy mà không hiểu sao mình lại có một trải nghiệm cực kì tệ ở đây. Ban đầu chọn món này nọ ok không có vấn đề gì cho tới cái bước pha nước chấm. Trời ơi mình không biết phải làm kiểu gì luôn, đã xem hình và làm theo mà vẫn thấy k ra cái gì. Mình ngồi làm đi làm lại cả chục chén mà bất lực luôn ý. Nó quá nhiều dầu và nhạt, mình lại không thể nếm được cái vị xì dầu.... Trời ơi ngồi gần cả tiếng bất lực không biết sao luôn!!! Hết cách rồi mình mới dám xin nhân viên nước mắm với miếng đường ( hai cái này không có trong những nguyên liệu pha nước chấm) mình ngồi trộn trộn thành nước mắm tỏi. Không phù hợp lắm nhưng cũng đỡ lắm rồi. Mà lúc mình nhờ nv lấy thì đợi lâu lắm, mình thì không dám kêu người khác vì sợ xíu đem ra trùng nên ngồi đợi. Mà đợi lâu quá mình mới hỏi chị kia là em kêu nãy giờ sao không có thì chị ấy mới vào trong lấy. Đúng như dự đoán, cuối cùng chị ấy và cả anh lúc nãy cùng đem ra. Có nước chấm rồi mình mới kêu thêm thịt thà, tôm, mực cái kiểu mà không biết cái vấn đề gì mà món của mình cái lên cái không. -Lần đầu mình gọi lên đủ và còn đem dư cái dĩa thịt heo gì nên mình không đụng tới. -Lần hai mình gọi mì udon, mì, 2 mực, 2 tôm, chân gà, bò, nấm.. Không thấy lên nên mình lại hỏi, chị nv nói mình ghi tờ khác cho chắc. -Lần ba mình gọi 2 mực, 2 tôm, 3 bò, cá hồi,... Thì lần này bưng ra được mì udon, mì, nấm. 5p nữa bưng thêm đc 1 dĩa mực leo tèo vài miếng, tôm, cá hồi. Hết. Mình thấy cái bàn đông người khác vẫn được bưng ra lia lịa mà sao có hai bọn mình là ngồi cô đơn lạc lối giữa chốn phù hoa vậy. Buồn hết sức. Quá nản nên tính đi ăn đồ tráng miệng mới rồi về. Trái với những điều ám ảnh vừa rồi thì đồ tráng miệng ở đây rất ngon và đa dạng. Kem các loại, nước trái cây, nước ngọt, trái cây,...và panna cotta là số một. Quá chán cho một cuộc tình. Không nghĩ là sẽ quay lại.Xem thêm
      • 2+
      • 500,000đ +
      • Không
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập