Đồng Tháp
Ăn uống
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
    • 33
      Taki Taki - Nhà Hàng Nhật Bản
      Trời nóng lên nên đi ăn đồ Nhật cho mát. Ấn tượng đầu tiên là quán rất đẹp, cũng có bàn ăn ngồi đất và tường trang trí kiểu Nhật, cơ mà nhân viên lại mặc áo dài kiểu Việt Nam có vẻ hơi lạc quẻ(?). Gọi sashimi, sushi nigiri, cơm lươn, cá thu đao, mì udon và flan tráng miệng. Cá có vẻ không được tươi lắm, có vài miếng vẫn bị hăng mùi hơi tanh. Cơm thì nấu hơi nhão, ăn không cảm nhận được sự chắc chắn của hạt cơm và sự tinh tế của dấm trộn. Cơm lươn nướng cũng bị nấu hơi nhừ, lươn nhiều mỡ, không chắc thịt và hình như là không phải là lươn được nướng hoàn toàn. Có món udon thì ăn được vì dù sao nó cũng là một món mì khá đơn giản. Bánh flan ăn khá ngon dù tỉ lệ cà phê hơi nhiều so với bánh. Nhân viên lễ phép nhưng phục vụ hơi chậm. Giá cả cũng tạm được, không rẻ mà cũng không đắt quá. Nhưng chắc chẳng bao giờ quay lại nữa, thà ra sushibar ăn còn hơn :))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 01/04/2017 16:07:02    183
      5.6
      Bảo Oanh - Cafe & Kem Dừa
      Lâu lắm mới lại lên Bảo Oanh. Kem dừa vẫn tạm ăn được, chỉ có ăn vui miệng là chính. Nhân viên cũng lịch sự và nhanh nhẹn nhưng không được niềm nở lắm. Bỏ qua chuyện ăn uống, Bảo Oanh có nhà hàng view hồ rất đẹp nhưng lại không đầu tư làm nhiều bàn view hồ, còn bàn ngoài trời trên tầng 4 thì lại view ngay ra...tường khách sạn nhà người ta, đến bó tay... Bàn ghế cũng lộn xộn, âu cũng là do nhiều bạn khách trẻ ồn ào và hơi thiếu ý thức. Thêm nữa là hôm nay lên quán lại còn được đi xem mặt...chuột. Một con chuột cống đen xì to đùng thản nhiên đi lại dưới gầm bàn bên. Mình hét ầm lên thì cũng bị cả quán lẫn con chuột bơ không thương tiếc. Cười không ra tiếng luôn...Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 01/04/2017 05:42:03    86
      7.0
      Chè Bốn Mùa - Hàng Cân
      Chè sen rất ngon, sen bở nhưng vẫn chắc hạt. Mình gọi sen trân châu, trong trân châu còn có cả cùi dừa trắng bé xíu ăn cũng bùi bùi vui miệng. Chè trôi tàu trong bát có 2 viên, 1 viên đậu xanh và 1 mè đen, ăn cũng khá ngon mặc dù hơi nát, và cũng không có dừa nạo ăn kèm như những nơi khác. Bánh chín tầng mây hôm đấy gọi ăn thử. Có người nói là bánh chín tầng mây và su xê là một, ăn thử thì thấy hơi giống vỏ bánh su xê, nhưng mình nghĩ là bánh su xê vẫn ngon và đầy đặn hơn. Được cái là bánh mây không bị ngậy như su xê. Nhân viên trong quán cũng nhanh nhẹn và lịch sự, không được niềm nở lắm, âu cũng là vì quán đông nên bận rộn và cũng là vì style phục vụ trên phố là vậy. Quán trong nhà phố cổ nên bé xíu, bây giờ công an dẹp vỉa hè thì muốn ngồi ngoài cũng chỉ kê vài cái ghế nhựa dẹp tít vào cửa nhà người khác, mất vui hẳn đi so với ngày xưa. Thi thoảng chắc cũng sẽ quay lại nếu thèm chè cổ truyền.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 30/03/2017 15:46:20    154
      7.2
      Chưa thật sự hài lòng
      Không gian của Moo khá tuyệt vời. Nhà hàng được xây theo phong cách ấm cúng, nhỏ nhưng đẹp và khá thoải mái. Đội ngũ bảo vệ cũng rất tuyệt vời, điển hình là ra tận đường bên mở cửa xe cho khách và một đoàn tháp tùng đưa khách qua đường rất cẩn thận. Nhân viên nhà hàng lễ phép, tận tình tư vấn đồ ăn cho khách. Có điều là đồ ăn cũng chưa được quá xuất sắc, nhưng chắc cũng phải được 7-8/10. Bàn nào cũng được tặng thêm một giỏ bánh mì kèm pate và bơ ăn khá ngon. Steak thì lên hơi chậm. Bàn mình gọi 2 loại thăn nạc vai, loại USDA và USDA Prime thì prime ăn vẫn hơi dai, còn USDA thường thì quá đáng sợ, toàn mỡ. Sau khi ăn, mình nhờ viết hoá đơn thì nhân viên viết quá chậm, đến khi Uber mình gọi đã đến rồi thì các bạn nói là hoá đơn của mình sẽ được...chuyển phát nhanh (ba chấm chấm phẩy chấm than chấm phẩy). Nhưng nói chung thì mình thấy không gian, phục vụ và chất lượng tương xứng với giá tiền, không hề đắt nhưng vẫn rất lịch sự.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
      Khá tốt
      Lâu lắm mới quay lại Metropole, mặc dù lần trước là ăn tối nhưng Chủ Nhật dậy muộn nên quyết định lên ăn brunch. Đồ ăn vẫn đắt và xuất sắc như mọi khi, riêng có món bê nướng hơi bị khô một chút và sò điệp vẫn hơi ẩm quá, nhưng hình như là chỉ do khẩu vị của mình vì gia đình mình ăn vẫn khen ngon. Kem charlie chaplin cũng không to như bình thường, bù lại ăn vẫn rất ngon. Phục vụ lịch sự và nhiệt tình tư vấn món ăn cho khách, mặc dù đồ lên hơi chậm nhưng vì nhà mình gọi chủ yếu đồ nướng. Không gian ở đây vẫn tốt như thường, chụp ảnh có lẽ khỏi cần chỉnh sửa luôn, và lại còn thông ra mấy cửa hàng mua sắm nên cũng tiện đi ngó nghiêng luôn. Chung quy thì hôm nay trời đẹp nên chấm khoảng 8/10 là ổn.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 24/03/2017 09:27:38   
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via Web 23/03/2017 06:52:15    35
      6.8
      Ăn cũng được
      Anh lái Uber mãi mới tìm được Ưu Đàm, chung quy cũng là vì biển hiệu cao quá và trời tối nên nhìn không rõ. Mình gọi cơm quả dứa, quả dừa mật ong và lẩu nấm. Lẩu nấm khá ngon, khẩu phần được khá nhiều, có rau, nấm, đậu và mì. Mình rất thích nước dùng lẩu, ăn thanh thanh và không lấn át vị của những thứ khác. Cơm rang hạt maca ăn cũng được chứ cũng không thần thánh lắm như dân tình tung hô, được cái là không bị quá dầu mỡ. Nước dừa mật ong khá dễ uống và được bày trí rất đẹp mắt. Các bạn phục vụ chuyên nghiệp và rất nhiệt tình tư vấn cho khách. Chung quy là Ưu Đàm có không gian đẹp, trình bày món ăn tốt và đồ ăn khá thanh đạm, không bị ngấy và có lợi cho sức khoẻ, giá cả cũng vừa tầm. Hôm nào chán thèm đồ chay sẽ quay lại :))Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • via iPhone 02/01/2017 15:11:57    220
      7.2
      Không hổ danh cà phê trứng số 1 Hà thành
      Con bé sợ da mặt xấu lắm nhưng nghe danh cà phê trứng lâu rồi nên thèm thì vẫn quyết phải đi uống. Cuối cùng thì Giảng cà phê đã khôi phục lại trong mình niềm tin vào nhân loại :)))) Cacao trứng thơm, mịn mà không bị tanh tí nào. Vị cà phê pha cũng khá ngọt, uống mà không nhận ra là cà phê luôn. Đến mẹ mình vốn ghét cà phê mà uống còn phải khen ngon. Mình đi tối thứ 2 mà quán cũng đông lắm, ồn ào nhưng vẫn có một chút cảm giác hoài niệm lắng buồn. 30k/cốc, thật sự đáng cho một cốc cà phê trứng thơm ngon trong một không gian đầy chất hoài niệm.Xem thêm
      - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    • - Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
    Lưu ảnh vào bộ sưu tập
    Chỉnh sửa bộ sưu tập
    Cấu hình bộ sưu tập
    Tạo bộ sưu tập mới
    Cấu hình bộ sưu tập