• View: mặt bằng nằm hơi hụt vào trong vỉa hè, nên vài lần chạy ngang mình không thấy :). Quán khá nhỏ, tầm 8 bàn san sát nhau. Giấy dán tường kệ sách nên không gian khá thoải mái.
Món ăn/Thức uống:
- Trà sữa Nhật vị trà xanh: khá nhạt, giống trà sữa Thái.
- Mì cay Hàn Quốc: mình gọi cấp độ 0 mà cũng đã cay rồi (có thể là mình ăn cay yếu) :) đặc biệt rau nhiều, mình rất thích. Mì, nguyên liệu khá tươi.
- Mì cay Thập cẩm: cách bày trí giống mì HQ, rau nhiều, có cả thịt bò và tôm, thập cẩm mà. :) bạn mình ăn nên vị như thế mào mình không rõ nữa.
- Mì Udon Nhật Bản: nước soup nhạt lắm, có lẽ phải cho thêm chén gia vị (giống tương ớt) vào. Mà bạn mình thì không biết nên cả tô mì cứ thế mà ăn :) cách bày trí đẹp.
Nhân viên: lịch sự, chu đáo, mở cửa đón khách. Quán chỉ có 1 nhân viên nên khá "yên ổn" :). Anh chủ cũng nhiệt tình không kém. Có bác bảo vệ có vẻ hơi vô tâm :).
Không gian/dịch vụ: wifi khá, lúc mạnh lúc yếu. Thoáng, không có mùi từ bếp, mặc dù bếp chỉ cách 1 cánh cửa. Thích hợp cho bạn nào thích yên tĩnh hoặc đi ăn nhóm.Xem thêm