-
4.8Món Ăn Quá TệHôm công ty cho đi chơi Vũng Tàu, nghe nói là Bimexco, đọc na ná Bitexco, há há...tưởng nó sang trọng, xuống rồi mới biết. Thật ra mà nói thì phòng ốc cũng không đến nỗi tệ, từ phòng có cửa sổ mình ra biển khá thoáng mát, nên mình chấm đc cái này. Nhưng kiểu phòng cũ kĩ, phục vụ lại không ổn cho lắm. Nếu nói là resort thì thật sự chưa đáng chứ đừng nói là đc 2 sao. Thôi không bàn tới cái dụ phòng ốc nữa. Ngủ một đêm xong xuống ăn sáng. Tưởng buffet hay ho lắm ai dè...nói thiệt nó dở không thể tả. Được nhất là món miến gà, nhưng chỉ được cái ngọt nước, còn sợi miến ăn bở bở tưởng như sợi hủ tiếu, mà thật cũng chưa đc như sợi hủ tiếu luôn á. Thê thảm với món miến gà, quay qua ăn cơm chiên cho nó no bụng. Nhưng thôi, khỏi phải nói nhé. Nhai cơm nó khô mà cứ tưởng như nhai củi á. Hạt cơm rời, khô khốc, mỗi miếng cơm nuốt zô là phải uống thêm một ngụm nước mới trôi. Mà mình ngủ dậy muộn nên xuống hơi muộn nhưng phải nói phục vụ tệ, Chưa gì xuống đã thấy món ăn hết sạch còn lèo tèo vài lát. Haizz...chắc lần sau không dám xuống đây nữa quá. Quá hãi ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=29697)